Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

8 Danh Ngôn Cho Ngày Sáng


Thứ 6 ngày làm việc cuối tuần. Xin chúc các bạn một ngày đẹp có những giây phút vui  sắp  được nghỉ cuối tuần
1/  Khi mà ngày hôm qua là nỗi thất vọng và hôm nay vẫn không tốt đẹp hơn, hãy nhớ luôn có một ngày mai, vì thế cứ xem như bạn còn có niềm vui để mong chờ và để mỉm cười.

2/  Hãy sống từng giây vì niềm cảm hứng của bạn, chứ không phải vì nỗi khao khát  thấy mình tốt đẹp trong mắt người khác. ( Ralph Marston)
3/ Loại người tốt nhất trên thế giới này là những người có thể cho đi mà không  nhớ và nhận về mà chẳng quên
4/ Những  gì  tốt đẹp nhất trong đời là – và  điều quan trọng  đừng bao giờ quên, không nhận ra  những  thứ đó
Vì thế hãy nhìn quanh bạn, bất cứ ở đâu bạn nhìn thấy
TÌNH BẠN, THỦY CHUNG, TIẾNG CƯỜI, & TÌNH YÊU
 Đó chính là kho báu của bạn

5/ Bất cứ một việc thiện nào không bao giờ là lãng phí. Chúa biết tấm lòng của bạn và nhìn thấu suốt. Có thể một số người không chấp nhận lòng tốt của bạn, nhưng dù thế nào xin cứ  cho đi điều tốt ấy.
6/ Đừng ôm ấp nỗi tức giận, sự tổn thương hay đau khổ. Những thứ đó lấy đi sức sống của bạn và ngăn trở tình yêu của bạn
7/ Cuộc đời giống như đại dương. Nó có thể lặng hay yên, và  động hay dậy sóng, nhưng cuối cùng nó luôn đẹp.
8/ Sự tự tin có được không phải là từ những gì luôn làm đúng, mà là từ  những  cái  không sợ  sai.
.

Huỳnh Huệ chuyển ngữ