Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

MÓN NGỌT TỪ KẺ MẠNH-


-
Quan xét 14: 5-- 14  kìa, một con sư tử tơ gầm lên và chạy tới vồ Sam-sôn. 6 Thần của CHÚA ngự xuống trên ông một cách mạnh mẽ nên ông dùng hai tay không xé con sư tử ra như thể xé một con dê con vậy Ông đi tẻ lại xem thử xác con sư tử hôm trước đã ra sao. Và kìa, trong xác khô của nó có một tổ ong đầy mật.  Ông giơ tay lấy vỉ mật vừa đi vừa ăn. Ông cũng đem mời cha mẹ ông ăn nữa, và họ cùng ăn, nhưng ông không nói cho họ biết mật ấy đã lấy ra từ xác sư tử. Ông nói: “Từ vật ăn lấy ra được món ăn, Từ kẻ mạnh lấy ra được món ngọt”.

Dân 14:9-for they are bread for us-vì dân đó sẽ là đồ nuôi (bánh) chúng ta
Thi 74: 14-Chính Ngài chà nát đầu Lê-vi-a-than, Ban chúng làm đồ ăn cho dân trong sa mạc.
-
Đón Sam-sôn sư tử gầm thét,
Muốn vồ chụp ăn thịt no say,
Mật ong xác nó có đầy,
Ô hay thực phẩm ông rày hưởng vui.
-
Đón các thánh tới lui đường Chúa,
Nhiều sử tử tơ nữa gầm vang,
Mật ngon vật mạnh cấp ban,
Giống ăn sinh sản thức ăn ngon lành.
-
Sư tử gầm thét quanh ta mãi,
Jesus thuẫn đỡ đấy lo gì,
Không gì cản trở đường đi,
Không gì thắng nỗi quyền uy của Ngài.
-
Thế giới, sa-tan nầy liên kết,
Tâm hồn ta chồng chất lo âu,
Vững vàng chống cự chẳng nao,
Sa-tan lui bước không sao thắng rồi.
-
Anh em ta khắp nơi trên đất,
Cũng gặp sư tử thật khổ đau,
Chúa ban mật ngọt dồi dào,
 Khi mà sư tử gục đầu mạng vong.
-
Mọi người giềnh giàng trong đất thánh,
Ca-lép kể là bánh thánh đồ,
Bạn ơi, chiếm xứ chớ lo,
Chúa Trời ở với nghi ngờ chi đâu.
-
Xứ người giềnh giàng giàu sữa mật,
Thức ăn từ quái vật đồng hoang,
Chúa nuôi dân thánh đường hoàng,
Giống ăn, giống mạnh thức ăn dư đầy.
Minh Khải- 22-6-2016