Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Đào Tạo Người Đầy Tớ (7) - Bài học Của Đa-vít

2 Sa-mu-ên 7:8 "Vậy bây giờ, ngươi hãy nói cùng Đa-vít, kẻ tôi tớ Ta, như vầy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của Ta
2 Sa-mu-ên 5: 2 "Đã từ xưa, khi Sau-lơ còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Y-sơ-ra-ên ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân ta, và làm vua của Israel".
“Bài học David” - Chịu đựng sự khinh miệt và thể hiện tình cảm người chăn-
Đa-vít được cho là người chăn dân Israel (2 Sa-mu-ên 5: 2), và vì điều này Đức Chúa Trời đã trực tiếp đưa ông “từ đồng cỏ đến sau bầy” (2 Sa-mu-ên 7: 😎. Công việc chăm sóc “một vài con chiên” của Đa-vít là một việc thấp kém đối với anh em ruột của ông, nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó là thời gian chuẩn bị quan trọng. Đức Chúa Trời biết rằng Đa-vít cần sự tin tưởng nơi Ngài, niềm tin mà ông đã đạt được trong cuộc chiến chống lại sư tử và gấu, và sau đó đã thể hiện một cách ấn tượng đánh hạ Gô-li-át, cũng trong cuộc chiến chống lại kẻ thù của Israel . Nhưng những năm trốn chạy Sau-lơ để làm gì? Đa-vít đã có thể trải nghiệm sự gần gũi của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp hơn, nhưng cũng học được ý nghĩa của việc trở thành người vô gia cư. Sau đó, khi Chúa cho ông nghỉ ngơi, điều ước muốn đầu tiên của ông là xây một ngôi nhà cho hòm thánh của Chúa, vốn cũng đã “vô gia cư” mãi cho đến lúc đó.
Đối với bạn: Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng muốn chuẩn bị cho bạn phục vụ Ngài thông qua những công việc có vẻ nhỏ nhặt đối với bạn và những người khác. Hãy học hỏi Đa-vít chịu đựng sự khinh miệt và không nản lòng tiếp tục làm những gì Đức Chúa Trời đã bảo bạn phải làm. Và cũng như với Đa-vít, sự phục vụ của bạn trong dân của Đức Chúa Trời sẽ được hình thành bởi ước muốn tìm thấy nơi Đức Chúa Trời vẫn muốn Danh Ngài cư ngụ và giúp xây dựng ngôi nhà của Đức Chúa Trời hôm nay.
Marco Lessmann-