Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

NHỮNG AI KHÔNG BỊ MA QUỶ CÁM DỖ?

Heb. 2:18, “Vì chính mình Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu giúp những kẻ bị cám dỗ vậy”

Có hai điều mà chúng ta có thể nhận thấy trước khi Chúa của chúng ta bị ma quỷ cám dỗ. Thứ nhất là Ngài được Cha Ngài công nhận một cách rõ ràng nhất là Con Đức Chúa Trời; thứ hai, rằng Ngài được xức dầu làm Đấng Mê-si-a, là người có Đức Thánh Linh ngự ở trên. Giờ đây, một điều tương tự cũng đúng với tín nhân hôm nay-- tất nhiên là theo một cách kém cỏi. Người tín đồ vẫn được sở hữu là con của Đức Chúa Trời, và được Linh Đức Chúa Trời ban cho trước khi anh ta trở thành đối tượng thích hợp cho những cám dỗ của kẻ thù, là sa-tan.

Và đây là một sự khác biệt quan trọng cần ghi nhớ. Nói một cách chính xác, mối quan hệ giữa tội nhân với kẻ thù không phải là đối tượng để bị cám dỗ. Người vô tín là một người bị giam cầm; anh ta bị ma quỷ dẫn dắt theo ý mình. Đây là một điều rất khác biệt với sự cám dỗ; vì cho rằng tôi nhân là một người hoàn toàn ở dưới quyền của Sa-tan. Chúng ta bị cám dỗ khi ở ngoài quyền lực của kẻ thù, bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Như vậy, bạn thấy đấy, tất cả mọi người đều phải liên quan với Sa-tan theo cách này hay cách khác. Cả khối lượng nhân loại đều là nô lệ của hắn; nhưng những người được giải cứu bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, những người bởi ân điển trở thành con cái của Đức Chúa Trời, trở thành đối tượng sự tấn công của ác quỷ theo cách cám dỗ.

Sức mạnh của ma quỷ không đến nỗi phải khiếp sợ; vì khi một linh hồn đã tiếp nhận Chúa Giê-su, quyền lực của Sa-tan thực sự đã bị vô hiệu hóa rồi. Quyền ấy hoàn toàn bị phá vỡ đối với tín nhân. Do đó, chúng ta được cảnh báo để tỉnh thức hơn là chống lại mưu kế của hắn. Trong một số trường hợp nhất định, có thể có sự đau khổ từ những chiếc phi tiêu rực lửa của anh ta; nhưng ngay cả đây cũng không phải là quyền năng của anh ta, điều này không là gì đối với người tin Chúa, trong khi người ấy đang tìm kiếm Đấng Christ. Anh ta chỉ còn cách chống lại, và ma quỷ sẽ chạy trốn khỏi anh ta.

Nếu Satan thực sự có quyền lực, rõ ràng là hắn sẽ không bỏ trốn. Nhưng hắn đã đánh mất quyền ấy đối với linh hồn nào đã tiếp nhận Đấng Christ. Nhưng sau đó, trong khi tin rằng quyền lực của Sa-tan là thứ bị phá hủy trong thập tự giá của Chúa Giê-su, nhưng mưu kế của hắn lại là một vấn đề rất nghiêm trọng; và chúng ta không nên bỏ qua các sách lược của hắn. Giờ đây, Đức Chúa Trời đã vui lòng ban cho chúng ta phương cách xử lí ma quỷ của Ngài, bằng cách Chúa ban phước cho chúng ta. Điều này là nhằm mục đích cho chúng ta biết cách sử dụng khuôn mẫu và nguyên tắc trong sự cám dỗ của Sa-tan bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ trở nên rõ ràng về mưu kế của ác quỷ từ nhiều cân nhắc của chúng ta, do Chúa soi sáng.