Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Hai Ba-By-Lôn, Con Điếm Vĩ Đại-Và Thành Phố Vĩ Đại -

Có hai Ba-by-lôn, đều cùng tọac lạc trên 7 ngọn đồi ở Rô-ma, Italia. Những câu dưới đây báo trước Ba-by-lôn tôn giáo sẽ bị tiêu diệt, đốt cháy trước khi con thú lên ngôi. Còn chương 18 mô tả người phụ nữ, là nữ vương kinh tế là chinh thành phố Rô ma cả. Dân Chúa còn lẫn lộn hai Ba-by-lôn nầy với nhau

 Khải. 14:8; 16:19; 17: 16, “Ba-by-lôn lớn kia đã đổ rồi, đổ rồi, vì nó khiến cho muôn dân uống rượu phẫn nộ do sự dâm loạn của nó-  Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn, bèn cho nó chén rượu thạnh nộ phừng phừng của Ngài--Mười cái sừng và con thú ngươi đã thấy đó đều sẽ ghen ghét dâm phụ kia, khiến nó đơn độc loã lồ, ăn thịt nó, và thiêu sạch nó trong lửa”. Đó là một con điếm lớn, bao gồm mọi loại tôn giáo toàn cầu.

Ba-by-lôn, con điếm vĩ đại được mô tả trong sách Khải Huyền (Khải 14:8; 16:19; 17: 16 ), trình bày tình trạng của giáo hội bị tiêu diệt sau khi con rồng rớt xuống đất. Hiện nay, năm 2021, con điếm này vẫn chưa cưỡi con thú - trên Đế chế La Mã sắp tới - nhưng sự tương đồng với Giáo hội ngày nay và trong lịch sử là điều hiển nhiên nên không thể bỏ qua. Tuy nhiên, cái ác đã thể hiện rất rõ qua nhiều thế kỷ sẽ chỉ bộc lộ hết mức trong tương lai.

Các đường kết nối của con điếm này với Nhà thờ La Mã rất nổi bật:

--Địa lý: Người phụ nữ ngồi trên bảy ngọn đồi (Khải  17:9). Thành phố Rô ma cỗ có  bảy ngọn đồi nổi tiếng là Rome. Vatican có trụ sở tại Rome.

--Lịch sử: Con điếm say máu nhân chứng Chúa Giêsu (Khải 17:6). Đặc biệt là vào thời Trung cổ, Giáo hội La Mã đã giết nhiều tín đồ muốn nắm giữ Kinh thánh. Bản án dị giáo của Giáo hoàng đã làm cho máu chảy tự do.

--Chính trị: con điếm thiết lập các mối quan hệ với các quyền lực trên thế giới này và cố gắng cai trị chúng (Khải 17: 1, 2, 18). Ở đây, sự tương đồng cũng hiển nhiên. Tại lễ đăng quang của giáo hoàng, nó được tuyên bố: "Hãy biết rằng ông là cha của các hoàng tử và vua, người cai trị thế giới."

 Sau khi Ba-by-lô tôn giáo bị tiêu diệt vào đầu cơn đại nạn 3,5 năm, người đàn bà trong chương 18 là thành phố cổ Rô ma còn lại. Nên Sứ đồ Giăng mô tả trong Khải.18: 21, “Có một thiên sứ mạnh mẽ lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển, mà rằng: “Thành lớn Ba- by-lôn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, hẳn chẳng hề thấy nó nữa”

--Thương mại:  Con điếm và người phụ nữ đề rất giàu có và yêu thích sự hào hoa; quan hệ thương mại của họ rất bền chặt (Khải. 17:4; 18:3,11-19). Giáo hội Công giáo có của cải rất lớn, khối tài sản ước tính khoảng 200 tỷ euro. Không thể coi thường sự xô bồ trong nhà thờ. Vàng rất phổ biến (Khải. 17:4; 18:12), áo choàng màu tím (hoa cà) vẫn được các giám mục mặc ngày nay và áo choàng đỏ được các hồng y mặc, chỉ chiếm một vài chi tiết (Khải. 17:4 ).

--Văn hóa: Cả con điếm và người phụ nữ yêu thích âm nhạc, cái đẹp, các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và tổ chức lễ cưới (Khải 18:22, 23). Trong các Giáo hội Công giáo, những điều đó lôi cuốn cảm giác này đóng một vai trò quan trọng cho đến ngày nay.

--Tôn giáo: Con điếm và người phụ nữ quen thuộc với sự ghê tởm của việc thờ ngẫu tượng (Khải 17:4.5), ma thuật (Khải. 18:23) và những ảnh hưởng của ma quỷ (Khải. 18.2.3). Theo 1 Ti-mô-thê 4: 1–3, việc cấm kết hôn và cấm ăn uống là những lời dạy của ma quỷ: Trong Giáo hội Công giáo có chế độ độc thân, thời gian ăn chay thường xuyên và cấm kiêng cữ (cấm ăn thịt).

Tất cả đều nói một ngôn ngữ rõ ràng. Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm rằng tôi chỉ đang xem xét hệ thống như vậy ở đây. Tất nhiên trong hội thánh này cũng có những người có đức tin sống động và sống hết mình với sự kính sợ Đức Chúa Trời. Người ta chắc chắn không nên bỏ qua điều này, nhưng đúng hơn là đánh giá cao về điều đó. Tuy nhiên, tôi khuyên các tín đồ thế này:

““Hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, hầu khỏi đồng phần tội lỗi nó, mà chịu những tai hoạ của nó;  vì tội lỗi nó đã ngập trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến sự bất nghĩa của” (Khải. 18:4, 5).

 Tôi xin nhấn mạnh: con điếm trong chương 17 là Ba-by-lôn tôn giáo toàn cầu-- còn người phụ nữ xa xỉ, cai trị các nước như một nữ vương trong chương 18 là cô đố Rô-ma, là Kinh đô của đế quốc La mã hồi sinh. Ba by lôn tôn giáo bị tiêu diệt và đốt cháy vào đầu đạii nạn (3, 5 năm sau), còn Babylo6n kinh tế sẽ chìm xuống biển trước khi chấm dứt 7 năm.