Thứ Hai, 13 tháng 9, 2021

Những Sự Cám Dỗ Của Người Thứ Nhất Và Người Thứ Hai-

Sáng 3:1-6; Math. 4:1-11

Người thứ nhất và người thứ hai tạo thành một sự tương phản rõ nét. Chúng ta thấy điều đó ngay bây giờ khi họ bị Ma quỷ cám dỗ. Chúng ta hãy xem kinh thánh  nói gì về những cám dỗ này ở đầu Cựu ước hoặc Tân ước (Sáng 3:1–6; Math 4:1–11)

-- Đức Chúa Trời có giữ lời Ngài không?

Trong vườn Ê-đen, Sa-tan chất vấn lời Đức Chúa Trời: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” Hãy giữ lời của bạn. Hãy chắc chắn rằng Ngài sẽ không giữ lời Ngài đâu, bạn sẽ không chết. - Ê-va lấy một ít trái cấm và muốn xem liệu Chúa có giữ lời mình hay không. Cô đã đầu hàng trước sự cám dỗ của ma quỷ và thử Đức Chúa Trời. Cô nghi ngờ đức thành tín của Đức Chúa Trời.

Chúng ta thấy một thủ đoạn có thể so sánh được của ma quỷ trong sự cám dỗ Chúa, Đấng đứng trên nóc cao của đền thờ. Ở đây, ma quỷ ban đầu trích dẫn lời Đức Chúa Trời một cách không chính xác. Trong lời nói của mình, hắn đã nói như sau: Hãy thử và thấy rằng Đức Chúa Trời luôn đứng về phía Lời của Ngài. Hãy chắc chắn rằng Chúa sẽ làm được. Bạn sẽ không chết nếu bạn rơi từ đỉnh cao của ngôi đền. - Đấng Christ không muốn xem Đức Chúa Trời có thành tín hay không. Ngài không đầu hàng trước sự cám dỗ, vì Ngài không muốn thử, không thử thách Chúa.

-- Đức Chúa Trời có cung cấp đầy đủ cho bạn không?

Trong Vườn Ê-đen, Sa-tan đã làm cho trái cấm của cây biết điều thiện vàđiều ác trở nên “ngon miệng”. Ê-va, người đã có mọi thứ dồi dào rồi, lại còn thấy rằng cây này rất tốt để làm thức ăn. Vì vậy, cô lấy một ít trái cây, ăn và đưa cho chồng mình, từ bỏ sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Cô nghi ngờ sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus đã kiêng ăn bốn mươi ngày và ở trong đồng vắng. Sau đó, kẻ cám dỗ đến và nói rằng Chúa Giê-su nên tạo ra bánh từ đá để chứng tỏ rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Nhưng Đấng Christ đang đói không muốn lấy gì cho mình qua lời nói của Ma quỷ, nhưng chờ đợi những gì phát ra từ miệng Đức Chúa Trời.

-- Đức Chúa Trời có ban cho bạn vinh quang đầy đủ không?

Trong vườn địa đàng, ma quỷ khẳng định rằng bằng cách ăn trái cây, con người sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều tốt và điều xấu. Khi làm như vậy, anh ta giữ im lặng về sự thật rằng cái thiện sẽ trở thành điều gì đó không thể đạt được đối với con người và cái ác sẽ trở thành sức mạnh thống trị. Ê-va thấy rằng cái cây đáng được thèm khát để ban cho sự sáng suốt, và cô hái trái cây với vẻ kiêu ngạo. Cô nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời, khi tin rằng Đức Chúa Trời đang giữ lại điều gì đó khỏi cô.

Trên núi cao, ma quỷ giới thiệu Chúa về tất cả các vương quốc trên thế giới và vinh quang của nó. Hắn đã nói với Đấng Christ như nó đã từng nói là: Bạn có thể trở nên giống như tôi và cai trị mọi thứ. Để làm được điều này, bạn phải trở nên giống như những người khác, tôn thờ tôi. - Nhưng Đấng Christ đã lấy địa vị của con người thật, là người chỉ muốn thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời và không tìm kiếm quyền tể trị cho mình.