Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2023

HỌ Đi TỚI…

Áp-ram nói dối tại xứ người,

Bán vợ cứu mình thật hổ ngươi!

Chúa làm trọn vẹn tấm lòng xấu,

Trở thành bạn hữu của Chúa Trời

(Sáng 17: 1; Gia 2: 23)

-

Trong mơ Gia-cốp hiểu Bê-tên,

Cửa trời, nhà Chúa có sứ thiên,

Hai mươi năm sau ông tiến bộ,

Nhận biết Chủ Nhà cần ưu tiên.

(Sadng 28: 19; 35:7).

-

Đa-vít yêu thích luật pháp Cha,

Suy gẫm cả ngày đêm đó mà,

Nhiều năm sau tiến bộ, biến đổi,

Gắn bó, suy gẫm Giê-hô-va.

(Thi 1: 2; 63: 6)

-

Sau-lơ vượt trổi hơn mọi người,

Công bình luật pháp, chủng tộc trời,

Chúa chạm đến làm chuyển đổi cả,

Ông cho là rác mọi sự rồi.

(Phi-líp 3: 3-11)

-

“Ân Điển” bài ruột của Sê-pha,

Muôn mối, chân thật, sự sống mà,

Biết Chúa mà chậm hiểu sự chết,

Mãi đến tưổi gia hiểu sâu xa.

( 1 Phi. 3: 7; 4: 10; 5: 12, 1: 11)

Minh Khải- 3-11-2023