Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

TRỤ SỞ TRUNG ƯƠNG CỦA HộI THÁNH-

 


Hãy xem! Tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời! (Công vụ 7:56 ISV)

Một yếu tố, có lẽ là tối cao, trong ý nghĩa của Ê-tiên là những gì ông thấy vào lúc cuối và nói ra gần như với hơi thở cuối cùng của mình: "Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra; và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời" (Công vụ 7:56). Ở đây chúng ta có thực tế trung tâm và cơ bản của Cơ đốc giáo Tân Ước đích thực, của Hội thánh và các hội thánh – Chúa Jesus ở bên phải Đức Chúa Trời. Tối thượng quyền, thẩm quyền, trụ sở, được trao cho Chúa đã thăng thiên, và tập trung ở thiên đàng; không phải ở Jerusalem, hay bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.... Những người cai trị Do Thái và những người buộc tội Ê-tiên đã nhanh chóng và khôn ngoan để nhận ra những hàm ý, vì họ không có gì ít hơn và không có gì quan trọng hơn là "Đền thờ do tay người dựng nên" đã hoàn thành; sự ban hành của Luật pháp đã kết thúc. Có một lời kêu gọi ngầm đối với Giáo hội của Chúa Jesus là hãy rời khỏi Đền thờ và tất cả những gì đi kèm với nó và tiến vào thực tại lớn hơn, trọn vẹn hơn và trường tồn hơn.

Điều đáng buồn là, với [sách] "Hê-bơ-rơ" trong tay, những nhà lãnh đạo có trách nhiệm của Giáo hội vẫn có thể tuân theo một hệ thống và hình thức chỉ là phần mở rộng hoặc chuyển tiếp của Cựu Ước, với một số thay đổi về cách diễn đạt. Sự thay đổi và khoảng cách to lớn chắc chắn chưa được hiểu rõ. Một số điều khủng khiếp nhất trong toàn bộ Kinh thánh được chứa trong bức thư đó liên quan đến cuộc khủng hoảng và hai con đường và cõi giới. Vấn đề không kém gì vấn đề Sự sống và cái chết. Tất cả những điều này có nhiều điều để nói về bản chất thực sự của Giáo hội và các giáo hội. Ai có mắt để nhìn, hãy để người đó nhìn!
T. Austin-Sparks