Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

HỠI HỒN MỎI MỆT, HÃY YÊN NGHỈ!


Hỡi hồn mỏi mệt lâu nay,
Trong tay vĩnh cửu bạn rày nghỉ ngơi,
Như nôi em bé, bạn ơi,
Ngực Cha êm ấm muôn đời hỉ hân;
Bước đường khó, Chúa đưa chân,
Ngày kia kết cuộc, bình an vĩnh hằng.


Hỡi hồn bối rối, lo buồn,
Vì bao áp lực, lo lường rất gay;
Bỏ lo sợ, dự phòng sai,
Nghỉ an trong Đấng cầu thay vẹn toàn,
Bao nhiêu nan giải nặng oằn,
Ngày kia kết cuộc, bình an trường tồn.


Hỡi hồn lo lắng băn khoăn,
Tương lai bạn chớ lo toan làm gì;
Bạn đừng trù hoạch điều chi,
Chúa đang dự liệu từng li mỗi người,
Nghỉ an trong Đấng giữ lời,
Ngày kia kết cuộc, đời đời bình an.

Annie Johnson Flint
Minh Khải dịch thuật 12-3-2014


“Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.- Uổng công thay cho các
ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ;
Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy” (Thi Thiên 121:3; 127:2