Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

KẾ HOẠCH NGƯỜI THỢ THÊU BẬC THẦY


Đời tôi là một mẫu thêu,
Dệt tôi vào Chúa mỹ miều biết bao,
Tôi nào chọn lựa sắc màu,
Ngài thêu, Ngài dệt bền lâu, trường tồn.

Thông thường Ngài chọn đau buồn,
Còn tôi kiêu ngạo trong hồn thường xuyên,
Quên rằng Chúa thấy mặt trên,
Bàn thêu mặt dưới rối reng thêm hoài.


Chừng nào khung cửi ngừng quay,
Con thoi dừng lại là ngày vẻ vang;
Chúa cho xem thấy mẫu hàng,
Tỏ bày duyên cớ khổ nàn thánh dân.

Chỉ thêu đen đúa, rất mành,
Trong tay Thợ Khéo trở thành đáng yêu,
Chỉ vàng, chỉ bạc Ngài thêu,
Hợp theo khuôn mẫu trổi cao khôn dò.

Ngài yêu, Ngài biết, Ngài lo,
Mọi điều cho các thánh đồ chẳng thôi,
Ban điều tốt nhất cho người
Nhường quyền chọn lựa cuộc đời hôm nay.

Benjamin Malachi Franklin (1882-1965)
Minh Khải dịch thuật  15-4-2014


Trên đây là một bài thơ cổ điển Cơ Đốc, mà bà Corrie ten Boom

thường xuyên trích dẫn lời thơ khi bà du hành trên trái đất để nói về Chúa