Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

CHIẾC ĐE CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Anvil with Hammer - stock photo


Ngồi bên cửa bác thợ rèn,
Tai nghe đe búa leng keng liên hồi!
Nhìn vào sàn gạch, ôi thôi,
Năm ba chiếc búa mẻ rồi, nằm trơ,
Lời tôi hỏi bác không ngờ:
“Bao nhiêu đe chịu búa to đập hoài?”
Bác rằng: “Chỉ một cái nầy,
Dẫu trăm chiếc búa chẳng trầy được đâu”.
Tôi liền nghĩ đến Nhiệm Mầu:
“Đe Lời của Chúa thể nào hư đi?
Nhiều đời, lắm kẻ hoài nghi,
Ra đòn bằng búa tiếc gì Lời Kinh,
Búa cùn, đe vẫn nguyên hình,
Khác nào Kinh Thánh vĩnh sinh đời đời!”


John Clifford D.D.
Minh Khải dịch thuật  12-3-2014

“Vì Mọi xác thịt ví như cỏ Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ,
Cỏ héo, hoa rơi,  Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.” (1 Phi-e-rơ 1:24-25)

“Vì Chúa đã làm cho lời Chúa đựợc tôn cao Hơn cả danh Chúa” (Thi thiên 138:2)