Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

CON ĐƯỜNG CHÚA JÊSUS


Đường Jêsus lắm chông gai,
Tật lê, gai bén mọc đầy lối đi,
Khổ đau, mất mát, sầu bi,
Chân tôi giày đạp khi đi trên đường;
Đớn đau vết đứt, vết thương,
Chúa đều chữa trị phi thường lạ thay;
Hoa hồng mọc kế chông gai,
Do Ngài dự bị lâu dài cho tôi.


Phong ba, gió lốc liên hồi,
Lối đi Jêsus tơi bời, đảo điên;
Mây đen, gió mạnh thường xuyên,
Sóng to bao phủ đời riêng tôi hoài;
Chúa ra lệnh phán diệu thay,
Sóng ma, gió quỉ im ngay tức thì;
Lời tuyên “Đừng sợ!” quyền uy,
Tâm yên, biển lặng lạ kỳ biết bao!

Kìa xem hung thủ khơi mào,
Tấn công dân thánh đi đầu đường thiêng;
Bạn ơi, tỉnh thức, khẩn nguyền,
Võ trang binh giáp vẹn tuyền, sáng choang;
Bên ta có Chúa canh phòng,
Đối đầu mưu kế tấn công rất mầu,
Kẻ thù mạnh, cuộc chiến lâu,
Jêsus muôn thuở đời nào kém thua?!

Annie Johnson Flint

Minh Khải dịch thuật- 10-3-2014