Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

HAI MƯƠI BẢY MẪU CƠ ĐỐC NHÂN TRONG TÂN ƯỚC-


Mathio: Người công nghĩa
Chúa là công nghĩa của người tin,
Xưng nghĩa xong trước mặt Chúa Trời,
Sự sống Ngài từ trong biểu lộ,
Ta sống đời công nghĩa hơn đời.
-
Mác: Người Nghĩa và thánh
Trong chúng ta Chúa mong biểu lộ,
Hành vi công nghĩa ở bên ngoài,
Đức thánh khiết Ngài đang nhuần thấm,
Tiêu chuẩn người nghĩa thánh hôm nay.
-
Lu ca: Người lận cận
Người lân cận thân thương, gần gũi,
Người Sa-ma-ri cứu nạn nhân,
Bạn ơi, thực hành gương mẫu đó,
Ban dầu rượu, chăm sóc thiên dân

-
Giăng: đức chúa trời (con)
Chúa là Lời, cũng là Thượng Đế,
Ngài hóa thành người cũng Thần Nhân,
Tín đồ trở nên trời con nhỏ,
Do Lời Ngài xảy đến bản thân.
-
Công Vụ: Người đầy thánh Linh
Thánh Linh đầy dẫy cả trong ngoài,
Là phần Chúa hứa ban thánh dân,
Bên ngoài bao phủ ta như áo,
Sự sống bên trong tuôn dẫy luôn.
-
Rô ma: Người vinh hóa
Tín đồ vinh hóa cả thân thể,
Là bước cuối cùng hưởng cứu ân,
Tiền định, kêu gọi rồi xưng nghĩa,
Thân thể biến hình ta dự phần.
-
1 Corinhto: Người thuộc linh
Cô-rinh-tô chép ba loại người,
Thuộc linh, thuộc hồn, xác thịt tồi,
Người thuộc linh vào kết cuộc Chúa,
Bạn có sống thuộc linh cả đời?
-
2 Corinhto: Người cung phụng giao ước mới
Người cấp dưỡng sự sống cần thay,
Chấp sự Tân ước cập nhật hoài,
Khải thị cộng đau khổ tạo tác
Người đầu bếp giỏi quí trọng đây.
-
Galati: Người thừa kế
Chúa là người thừa kế Chúa Trời,
Hậu tự Áp-ra-ham đó thôi,
Ta phải trưởng thành trong sự sống,
Đồng thừa kế với Chúa nước trời.
-
Epheso: Người trưởng thành-
Người trưởng thành khó bị cuốn trôi,
Theo giáo lý linh tinh trong Lời,
Mục tiêu Đấng Christ và Hội thánh,
Trong Christ là Đầu, trưởng tiến thôi.
-
Philip: Người hoàn hảo
Người hoàn hảo phước hạnh lắm thay,
Tìm kiếm, theo đuổi Chúa mãi hoài,
Đấng Christ là Giải Thưởng phía trước,
Ta bỏ phía sau, vươn tới hoài.
-
Colose: Người mới
Lời Chúa là sự sống và linh,
Trong tấm lòng cấu tạo, kết tinh,
Chuyển hóa ta trở thành người mới,
Tân tạo vật biến đổi hiển vinh.
-
1 Tesalonica: Con sự sáng
Thiên dân con sự sáng Chúa Trời,
Chức năng chiếu sáng trên cõi đời,
Chúa tái lâm chú tâm tiếp rước,
Con của ban mai trưởng thành rồi.
-
2 Tesalonica: Thánh đồ
Người tin biểu lộ Chúa hôm nay,
Hột giống vinh quang trổ bông rày,
Tái lâm Chúa trong họ vinh hóa,
Thánh đồ như vậy Chúa tìm hoài.
-
1 Timothe: Người cấp dưỡng Christ Jesus
Chấp sự cấp dưỡng Christ cho người,
Mục tiêu dân thánh phải đạt thôi,
Chức vụ đâu phải là chức tước,
Mà người cung phụng lời Chúa Trời
-
2 Timothe: người Đức Chúa Trời:
Quí thay người của Đức Chúa Trời,
Hạng loại con người thật hiếm hoi,
Chúa muốn thánh dân thành người đó,
Được dạy dỗ, sửa trị bởi Lời.
-
Tít: Quản gia của Đức Chúa Trời-
Quản gia nhà của Đức Chúa Trời,
Thanh liêm, trung tín suốt cả đời,
Nhận lãnh từ trên ban phát lại,
Chớ nào tích lũy cho mình thôi.
-
Philemon: Tù nhân của Chúa-
Ngồi tù trong Chúa ý nghĩa sâu,
Phao-lô vui chịu quản chế cao,
Tù ngục La mã là việc nhỏ,
Vui sống trong Ngài mới nhiệm mầu.
-
Heboro:  Người thánh hóa
Tín đồ cần được thánh hóa rày,
Đó là ý muốn Chúa hôm nay,
Đấng Thánh Hóa làm ta thánh hóa,
Có cùng nguồn gốc ở Cha Ngài.
-
Gia cơ: Người yêu Đức Chúa Trời-
Gia -cơ nhận biết Anh của mình,
Từ trời hiện đến--Chúa quang vinh,
Ông yêu Ngài hết lòng, tuyệt đối,
Treo gương dân thánh suốt linh trình.
-
1 Phi-e-rơ:  Lữ khách
Xưa kia dân tuyển trải đồng hoang,
Hôm nay ta bước trên đường vàng,
Cuộc đời lữ khách cần thực hiện,
Quốc tịch ghi danh cõi thiên đàng.
-
2 Phiero: Người kỉnh kiền
Theo hình ảnh mình Chúa tạo người,
Muốn người sống biểu lộ Ngài thôi,
Quyền năng thần thượng đang công tác
Phong cách ta bày tỏ tuyệt vời.
-
1 Giăng: phụ lão
Cha rõ biết nguyên lí ban đầu,
Tri thức cha do tích lũy lâu,
Ai muốn trở thành cha các thánh,
Qua chặng đường trưởng tiến khổ đau.
-
2 Giăng: Người Biết Lẽ Thật
Lẽ thật là thực tại Chúa Trời,
Sự thật của gia tể đời đời,
Ai thông biết tính hằng hữu ấy,
Thoát bao ràng buộc của con người.
-
-3 Giăng: Đồng Công Với Lẽ Thật
Đồng công Lẽ Thật Chúa vinh thay,
Ấy là bênh vực Sự Thật Ngài,
Bạn chớ hùa theo lời giả dối,
Sa-tan đối nghịch Chúa xưa rày.
-
Giu Đe: Nô Lệ Của Chúa-
Nô lệ không của, không quyền gì,
Mạng sống thuộc chủ có quyền uy,
Chúa mua bạn làm nô lệ đấy,
Sao chẳng quay về thuận phục đi?
-
Khải Thị:  Người Đắc Thắng-
Đắc thắng là mục tiêu Chúa Trời,
Là người tiên tiến từng mỗi đời,
Hôm nay bạn thắng hơn mọi sự,
Ắt sẽ vào vương quốc thỏa vui.

Minh Khải  9-6-2015