Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—39-




Nhẫn Nại Chịu Kỉ Luật Chúa-
-
Tôi tự nhủ, sẽ cố giữ gìn Không để cho lưỡi tôi phạm tội, Và khi kẻ ác xuất hiện,
Tôi sẽ khóa chặt miệng.
2 Nhưng khi tôi âm thầm, câm nín, Phải quấy chẳng góp lời, Nỗi đau xót trào dâng.
3 Lòng bồn chồn nóng nảy, Như lửa đốt cháy thiêu Lúc trầm mặc đăm chiêu. Tôi liền mở miệng:
4 Chúa Hằng Hữu ôi! Xin cho con biết hồi chung kết, Đời con thắm thoắt được bao lâu?, Thân phận mong manh đến bực nào?
5 Đời con dài lắm độ gang tay, Khác chi bèo bọt trước mặt Ngài, Thế nhân đều ví như hơi thở,
6 Chập chờn như chiếc bóng bên song Chen chúc lợi danh trò ảo mộng, Tiền tài tích trữ để cho ai ?
7 Lạy Chúa, có ai đáng cho con tin tưởng? Con chỉ đặt hy vọng nơi Ngài!
8 Xin cứu con khỏi mọi tội khiên, Để kẻ ngu si đừng sỉ nhục.
9 Miệng con vẫn khép chặt, lặng yên,Vì Chúa đã áp dụng khuôn phép.
10 Xin Chúa thương, ngừng tay đánh phạt, Vì con mòn mỏi và kiệt sức.
11 Khi Chúa quở trách trừng phạt ai, Dù trẻ đẹp cũng chóng tàn phai, Mong manh chẳng khác gì cánh bướm, Thế nhân cũng như màn sương sớm Tan biến ngay dưới ánh thái dương.
12 Chúa Hằng Hữu! Xin lắng tai nghe tiếng kêu van, Đừng thờ ơ khi lệ con tuôn tràn; Con chỉ là khách lạ, Phiêu bạt khắp mọi miền Không một nơi nương tựa Con là kẻ lữ hành Tha hương như tổ tiên.
13 Xin Chúa thương tha tội Trước khi con qua đời, Cho con phấn khởi, vui tươi. (BHĐ)
 Câu 11 “Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, Thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con mọt (con sâu): Thật, mọi người chỉ là hư không. (Bản Truyền thống)

-
LỜI BÌNH LUẬN-
Thi thiên 39 nói lên tâm trạng vua David:
Câu 1-3. Có lẽ tội ngoại tình với Bát-sê-ba nên ông bị Chúa kỉ luật. Ông đau đớn, quặn thắt, nhưng không dám hở môi cùng kẻ ác, vì e rằng mình sẽ phạm tội nổi loạn cùng Chúa.
Câu 4- 6- Ông hỏi Chúa cơn ác mộng sẽ kéo dài bao lâu? Vì đời ông dài bằng bàn tay, như cái bóng ngã dài theo ánh nắng, như không không trước mặt Chúa, nếu sự trừng phạt của Chúa kéo dài, ông sẽ sống ra sao.
Câu 7-10- Ông chỉ để lòng tin cậy Chúa, ước ao Chúa rút tay đoán phạt khỏi ông, vì ông kiệt lực rồi.
Câu 11-13.
Đời ông như chiếc áo đẹp, sự trừng phạt của Chúa như con mọt gậm nhấm làm cho chiếc áo hư nát từ từ.
Suy cho cùng ông cảm thấy mình như người khách lạ trú qua đêm trong thế giới, như dân du mục, là cuộc sống của tổ phụ thời xưa. Ông xin Chúa dung thứ các lỗi lầm để ông được một thời ngắn ngủi hưởng hạnh phước và mạnh khỏe trước khi lìa cõi đời nầy, và không bao giờ còn ai thấy ông trên đất nữa.
-
Lòng cay đắng sôi sục chồng chất,
Con không than phiền kẻ ác nghe,
Bao hoạn nạn tay Ngài cho phép,
Im lặng với áp lực mọi bề.
-
Chừng nào khổ nạn hết, Chúa hỡi,
Đời con như chiếc bóng ngã dài,
Cuộc nhân sinh như bàn tay hẹp,
Thật như không không trước mặt Ngài.
-
Kẻ ác cười cợt bao hoạn nạn,
Con câm không mở miệng nói gì,
Dưới sự trừng phạt Chúa cho phép,
Con kiệt lực nào còn sức chi.
-
Đời con như chiếc áo đẹp đẽ,
Con mọt Chúa cho gậm nhấm rồi,
Cuộc sống thoáng qua như hơi nước,
Kỉ luật Ngài ích lợi cho người.
-
Người khách lạ qua đêm thế giới,
Khách du mục giống tổ phụ thôi,
Xin dung thứ con nhiều tội lỗi,
Sống thư giản trước khi qua đời./.
Minh Khải- 7-7-2016