Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—37-




Phải Chăng Hạn kì Chờ Đợi Của Dân Israel Sắp Chấm Dứt?
-
Ô-sê 3:2-5-Vậy ta đã mua đàn bà ấy bằng mười lăm miếng bạc và một hô-me rưỡi mạch nha. 3 Rồi ta bảo nó rằng: Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày; đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. 4 Vì con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót, và không thê-ra-phim. 5 Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.

E-sai 23:15-17-Trong lúc đó, thành Ty-rơ sẽ bị người ta quên đi trong bảy mươi năm, bằng một đời vua. Mãn bảy mươi năm rồi, Ty-rơ sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát. 16 Hỡi kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đàn cầm, dạo chơi thành phố! Gảy cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mầy!
17 Mãn bảy mươi năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ thăm viếng thành Ty-rơ, nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất.
-
Dân Israel đã phục quốc vào ngày 15-4-1948.
Chúa bảo họ phải chờ đợi Ngài lâu dài. Nên cây vả Do thái đã đâm chồi non, ra nhành mềm mại và trổ lá xanh rờn gần 70 năm rồi.
Chúa nói sau 70 năm Ngài sẽ thăm viếng Israel.
Có một người bạn nhắc nhở tôi là năm trong Kinh thánh chỉ có 360 ngày, còn năm của dương lịch là 365.
Nếu tính theo năm dương lịch thì từ 15-4-1948 đến 15-4-2018 là đúng 70 năm. Còn nếu tính theo năm kinh thánh thì đến ngày 30-4-2017 là đúng 70 năm chờ đợi của Israel.
Thế thì phải chăng ngày 30-4-2017  sang năm là  ngày mản hạn chờ đợi của Israel, và họ bước vào tuần lễ thứ 70 trong lời tiên tri về 70 tuần lễ trong Đa-ni-ên chương 9.
Tôi không phải là tiên tri giả. Đây chỉ là sự suy nghĩ của tôi mà thôi. Ngày 30-4-2017 có thể là ngày bước vào tuần lễ thứ 70, mà cũng có thể là không phải.
Minh Khải- 10-10-2016