Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

CHÚNG TA LẦM LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH—35-




Cái Thang-
-“Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
Hôm nay tôi muốn tương giao với gia đình FB về vinh quang của Chúa qua hình ảnh cái thang thiên thượng.
Sáng 28:12-13-“Gia-cốp nằm mộng thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời và thấy các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. CHÚA đứng trên đầu thang”,
Giăng 1:51 “Rồi Ngài tuyên bố: “Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

-
Thánh ca số 240 của HTTLVN (MN) có chép lời hát của bà Sarah F. Adams: “Dẫu khi kim ô lặn rồi, Lạc nơi hiễm nham, Đá thiêng tôi kê đầu nằm, Hồi trời tối tăm, Trong giấc chiêm bao nguyện mong…Ước nơi đây thông tận trời, Một thang bắt liên, Xuống lên trên thang rạng ngời, Nhiều vị sứ thiêng…Tỉnh giấc tôi ca Jesus, Dội vang bốn bên, Thoát li ưu tư buồn rầu, Lập một Bê tên…”
Cái thang vũ trụ nầy là một loại hình vinh quang của Chúa Jesus, Con nhục hóa của Đức Chúa Trời.
-         Con Người là Chúa Jesus, là cầu nối giữa cõi siêu hình, thuộc linh, thiên đàng và thế giới hữu hình nầy.
-         Thang bắc từ đất lên trời-“Chưa có ai từng lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, tức là Con Người” (Giăng 3:13)
-         Khi Gia cốp vừa đến Bê-tên và nằm ngủ, các thiên sứ liền xuống thang để chăm sóc, bảo vệ ông. Sau đó họ rộn rịp lên thang, trở về báo cáo cùng Đức Chúa Trời về Gia cốp. Dù Đức Chúa Trời toàn năng có thể chăm sóc Gia cốp và có mặt mọi nơi, nhưng Ngài có một sự sắp xếp như vậy trong triều đình hoàng gia của Ngài.
-         Đấng ngự đầu thang chính là Chúa Jesus, Đức Chúa Trời
-         Gia cốp thức dậy, xức dầu cho tảng đá mà mình gối đầu, dựng nó lên và đặt tên là “Bê-tên”. Bê tên có nghĩa :”nhà Đức Chúa Trời—Hội thánh.
-         Khi hội thánh họp lại thì cũng có sự nhóm họp của các thiên sứ trên nóc nhà nhóm của hội thánh, vì mỗi một thánh đồ đều có thiên sứ riêng để bảo vệ. Khi các thánh đồ gặp nhau, thì các thiên sứ riêng của họ cũng hội kiến nhau.
-         Trong một hội thánh đúng đắn luôn luôn có cái thang thông với thiên đàng, vì hội thánh là cửa trời.
Phước hạnh thay cho  các thánh đồ đang sống trong hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời.
-
CÁI THANG THUỘC THIÊN-
Thang cao trời đất gắn liền nhau,
Có Chúa thiên đàng mở cửa cao,
Rộn rịp trên thang nhiều sứ thánh,
Bê tên xây dựng cổng ra vào.
Minh Khải- 22-11-2015