Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

HÔN CÂY TRƯỢNG CỦA CHÚA-




Thi thiên 23:4: "Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con".
-
Con cúi đầu, ôi lạy Chúa thánh,
Hôn cây trượng sửa trị yêu thương,
Con biết đã nhiều lần Chúa đánh
Là kỉ luật dạy dỗ tinh tường.
Cuộc đời thô thiển nầy, con muốn,
Làm bản sao sống động của Ngài,
Sống yêu thương, hạ mình, khiêm tốn,
Lòng nhu mì,  hối lỗi hôm nay.
Lẽ thật Chúa con hằng ao ước,
Đặt vào lòng thay đổi mới thay,
Mong hồn con cháy bùng lửa thánh,
Sinh nhiệt thành không mỏi mệt rày;
Chúa là Chủ, cho con cảm biết,
Nỗi đau quặn thắt Chúa đã mang,
Nắn đúc con giống Ngài duy nhất,
Mắt loài người sẽ thấy rõ ràng,
Trong con quặn thắt Chúa miên man!
Mk cảm tác 23-11-2017