Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

ĐỊA NGỤC TRONG TÂM HỒN CON-


Đường tôi đi nỗi buồn vương vấn,
Không bình an hưng phấn cõi lòng,
Ô phần định mệnh long đong,
Đó là địa ngục chất chồng hồn tôi.
-
Tội tôi nỗi sầu nơi tâm khảm,
Nỗi buồn tê tái ảm đạm thay,
Một mình mất mát chịu hoài,
Đó là địa ngục dẫy đầy hồn tôi.
-
Sa-tan thoi vả nhồi hoạn nạn,
Cuộc đời ngoài giới hạn quản cai,
Lương tâm cắn, kí ức rầy,
Hồn tôi địa ngục đang giày đạp luôn.
-
Xin cho ngày mới hừng lên sớm,
Xua bóng đêm ảm đạm hồn con,
Ăn năn nước mắt lăn tròn,
Ban hi vọng giải thoát hồn, Chúa ơi.
-
Bên thập giá chân con quỳ xuống,
Thú nhận cuộc đời vướng tội nhiều,
Tàn lụi đời linh sống vất vưởng,
Xin Chúa hồi sinh, chữa trị sâu;
Từ nay mong được Ngài kiểm soát,
Hồn con thiên đàng vui dẫy đầy.
Cảm tác 25-11-2017