Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

CHIM ƯNG TIÊU BIỂU CHÚA-



Xuất hành 19:4 TKTC, “'Chính các ngươi đã thấy điều Ta đã làm cho dân Ê-díp-tô, và Ta đã mang các ngươi trên cánh của các con đạibàng như thể nào, và đã đem các ngươi đến cùng chính Ta.
Phục truyền 32:11,” "Như con đại-bàng lay động tổ của nó, Bay lượn bên trên con nhỏ của nó; Ngài đã giăng cánh của Ngài và đã bắt chúng, Ngài đã mang chúng trên các đầu cánh của Ngài”.
Thi thiên 103:5, “Là Đấng thỏa-mãn các năm của ngươi với các điều lành, Để tuổi niên thiếu của ngươi được làm mới lại như tuổi niên thiếu của chim đại-bàng”.
Ê sai 31:5, “Như các chim bay, thế là Đức GIA-VÊ vạn-quân sẽ bảo-vệ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ bảo-vệ và giải-phóng nó; Ngài sẽ vượt qua và giải-cứu nó”
Ê sai 40:30-31, “Dẫu những kẻ trẻ tuổi trở nên rã-rời và mệt-mỏi, Và các trai-tráng mạnh-mẽ sẩy chân tệ hại,Nhưng những kẻ trông-đợi Đức GIA-VÊ Sẽ được sức mới; Họ sẽ nâng cánh lên như các con đại-bàng, Họ sẽ chạy và không mệt, Họ sẽ bước đi và không trở nên rã-rời”

Khải huyền 12: 14, “Và 2 cánh của con đại-bàng lớn đã được ban cho người đàn-bà, để bà có thể bay vào vùng hoang-vu tới chỗ của bà, nơi bà được nuôi dưỡng trong một thời-gian và các thời gian và nửa thời-gian, khuất khỏi sự có mặt của con rắn đó”..
Chữ “đại bàng” trong kinh cựu ước theo tiếng Hê bơ rơ là nesher mà bản T^KTC đã dịch nhất quán như vậy, còn các ab3n dịch Việt vaa8n khaaaa1c dịch không thống nhất là chim ưng, hay phượng hoàng, đại bàng.. Cá nah6n tôi thích dịch al2 “chim ưng”.
-
Từ Ai cập chuyển đi thoát nạn,
Chim Ưng lớn đưa dân đến Ngài,
Ô quyền năng vĩ đại lạ bấy,
An toàn chở ta suốt tương lai.

Chim ưng trên mây xanh bay lướt,
Cõng con mình tập luyện bao cao,
Mang lên trời thả con chới với,
Xuống mặt đất giăng cánh hứng vào.

Chim ưng phá tổ con cái rớt,
Từ trời cao kêu ré kinh hoàng,
Chúng phải tập vươn cánh bay lượn,
Tầm bay cao phát triển chu toàn.

Chim ưng già thay hóa trẻ lại,
Trong Chúa linh lực tươi mới hoài,
Vật tốt lành thần thượng vui hưởng,
Sức lực tăng ta tới trước ngai.

Người trẻ có rã rời, mệt nhọc,
Đầu gối lỏng lẻo, tay yếu suy,
Ai trông đợi Chúa lực ban cấp,
Cánh chim ưng bay liệng lạ kì.

Bốn hai tháng dân Ngài lánh nạn,
Cánh Chim Ưng chuyên chở an toàn,
Rắn phun nước theo sau vùi dập,
Thánh đồ, dân tuyển vẫn bình an.

Bóng cánh Chúa diệu kì che phủ,
Khi Si ôn nguy khốn, khổ nàn,
Chúa bảo vệ, giải cứu kịp lúc,
Ô ngợi khen quyền Chúa vô vàn.
S.T. 24-5-2018