Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

DANH ĐỨC GIA-VÊ-



Sáng thế kí 22:14, Áp-raham bèn gọi tên chỗ đó là Đức GIA-VÊ Sẽ Cung-cấp; như
được nói cho đến ngày nay: "Trên núi của Đức GIA-VÊ nó sẽ được tìm thấy."
Xuất hành 15:26, “Ta sẽ chẳng giáng trên ngươi một trong các chứng bịnh mà Ta đã giáng trên dân Ê-díp-tô, vì Ta, GIA-VÊ, là Đấng chữa lành của ngươi."
Xuất hành 17:15, “Môi-se bèn xây một bàn-thờ, và đặt tên nó là Đức GIA-VÊ là Cờ Của Ta”.
Lê vi kí 20:8, “8Và các ngươi sẽ giữ các luật-lệ của Ta và thực-hành chúng; Ta là GIA-VÊ, Đấng làm các ngươi nên thánh (thánh hoá các ngươi)”.
1 Tê sa lô ni ca 5:23, “Bây giờ xin chính Đức Chúa TRỜI bình-an thánh hóa anh em hoàn-toàn; và xin linh và hồn và thân-thể của anh em được giữ-gìn trọn-vẹn, không trách được lúc Chúa Giề-xu Cơ-rít-tô của chúng ta đến”.
Các quan xét 6:24: “Đoạn Ghê-đê-ôn xây một bàn-thờ cho Đức GIA-VÊ ở đó và đặt tên nó là: Đức GIA-VÊ là Sự Bình-an”
1 Sa mu ên 1:3, “3Bấy giờ, ông nầy đi lên từ thành của ông hàng năm để thờ-phượng và để dâng tế-vật cho Đức GIA-VÊ vạn-quân tại Si-lô. Và Hóp-ni và Phi-nê-a, là 2 người con trai của Ê-i, là các thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ ở đó”

-
Trên núi thánh Gia-Vê sắm sẵn,
Con chiên thay thế điều ta cần,
Ô Đấng Toàn Túc đã thấy trước,
Nhu cầu dân thánh vẫn lo toan.

Mọi loại bệnh Ai-cập mắc phải,
Gia-Vê Lương Y  hứa chữa cho,
Nếu dân thánh tuân giữ lời Chúa,
Chẳng một người yếu sức bao giờ.

Quyền lực sa-tan luôn tấn kích,
Ghìm thiên dân thất thế chơi vơi,
Gia-Vê Cờ Xí đã toàn thắng,
Bạn giơ tay khẩn đảo, chớ lùi.

Gia-Vê thánh hóa bảy lần hứa,
Làm dân Ngài thánh khiết tuyệt vời,
Chúa Trời Bình an nay thực hiện,
Linh, hồn, thể ta nên thánh rồi.

Ghi-đê-ôn tướng mạo cao lớn,
Gia-Vê Sa-lam trấn an hoài,
Dân thánh hôm nay cần Chúa lắm,
Chúa Bình An chặn tư tưởng sai.

Thời Hê-li quân số Chúa thiếu,
Gie-Vê vạn quân tuyển mộ người,
An-ne hứa dâng con phục vụ,
Tại Si-lô hư hoại một thời.
Minh Khải 23-5-2018