Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

THẤY SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI



Ê sai 40: 5-Bấy giờ, vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiển hiện, Và mọi người đều sẽ xem thấy”
Lu ca 3:6, “Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.”
Lu ca 2: 29-32, “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Chúa;  Vì con mắt tôi đã thấy sự Cứu rỗi của Chúa,  Mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân.  Tức là sự sáng tỏ ra cho dân Ngoại bang, Và vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa.”
-
Vinh quang Chúa Thánh hiện ra,
Ẩn trong Jesus suốt qua đời Ngài,
Vinh quang thần chói lọi thay,
Hóa thành cứu rỗi nhân loài hiểu ngay.

Si-mê-ôn ngợi khen Ngài,
Cứu ân ông thấy trước ngày mạng chung,
Cứu ân rọi sáng muôn dân,
Vinh quang dân tuyển muôn phần vẻ vang.

Jesus chân tượng thần quang,
Lâm trần khoác lấy tấm thân con người,
Khi Ngài đi lại trên đời,
Dân ngồi chỗ tối thỏa vui đổi đời.

Người ngồi miền chết lâu rồi,
Thấy Ngài hưởng cứu rỗi, ôi thỏa lòng,
Vinh quang của Chúa lạ lùng,
Đến ban ân cứu vô cùng vô song.
Minh Khải 22-5-2018