Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

DÂN CAI TRỊ ĐỊA CẦU-



Thi thiên 45:16: “Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài;  Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian”.
2 Timothe 4:18, “Chúa sẽ giải thoát ta (Phao lô) khỏi mọi công việc ác, và cứu vớt ta vào nước trời của Ngài”
Mathio 13:43, “Khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe”
Lu ca 19:17-19, “Chủ rằng: 'Đầy tớ lương thiện kia ơi, tốt lắm! Vì ngươi trung tín trong việc rất nhỏ, thì ngươi khá cầm quyền trên mười thành.' 1 Đứa thứ hai đến trình rằng: 'Thưa chủ, nén bạc của chủ đã làm ra được năm nén.'  Chủ rằng: 'Ngươi cũng hãy cầm quyền trên năm thành”

-
Phao-lô sẽ được vào thiên quốc,
Là nước Thiên Phụ ở trên cao,
Lãnh vực dân đắc thắng chói sáng,
Tại thiên đàng diệu vinh ra vào.

Sau phục lâm ngợi khen Vua lớn,
Lập con Ngài cai quản địa cầu,
Làm quan trưởng, vua chúa khắp chốn,
Trên muôn dân hồi phục nhiệm mầu.

Chúa phong vương môn đồ đắc thắng,
Cai trị năm mười thành địa cầu,
Nhà của họ thiên đàng chói sáng,
Xuống đất nầy làm việc dài lâu.

Đâu chỉ ở thiên đàng cố định,
Người tối tăm không màng thiên đàng,
Hãy đọc Kinh thánh cho thấu,
Thiên đàng địa cầu phần Chúa ban.
Minh Khải 23-5-2018