Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

Chết Như Một Kẻ Ngu-



 Tất cả chúng ta đều có một cuộc hẹn với cái chết, và nó sẽ giữ lời (Hê-bơ-rơ 9:27). Người nào có thể sống và không nhìn thấy cái chết? (Thi thiên 89:48).
Chúng ta sẽ chết trong trạng thái nào? Hầu hết sẽ chết trong tội lỗi, nhưng chúng ta có thể chết trong Đấng Christ như người công bình. Một tuyên bố thú vị nhất được đưa ra trong 2 Sa-mu-ên 3:33. Đa-vít đã nói về cái chết của Áp-ne như “một kẻ ngu”. Chúa Giê-su gọi một người là kẻ ngu hàng giờ trước khi hắn chết (Lu-ca 12:20). Hãy suy ngẫm về ý nghĩ chết như một kẻ ngu theo những cách sau
.


--Chết mà không bao giờ vâng lời Tin Mừng. Ma-thi-ơ 7: 24-27 nói về người khôn ngoan và kẻ ngu ngốc. Người khôn ngoan tuân theo mệnh lệnh của Chúa và kẻ ngu ngốc không tuân theo (Rô-ma 6: 17-18). Những người không vâng lời sẽ bị trừng phạt mãi mãi (2 Tê-sa- 7: 9 .9). Bạn chắc chắn có kế hoạch lắng nghe ý Chúa, tin vào điều đó, ăn năn tội lỗi, xưng tội với Chúa Giê-su trước mặt những người khác và chịu phép báp têm không. Thời gian và cơ hội có thể bị hạn chế. Đừng chết như một kẻ ngốc. Đó là cái chất của kẻ vô tín.

--Chết trong một tình trạng bất trung . Galati 3: 1 đề cập đến những người sống trong tình trạng không trung thành là ngu ngốc (xem 2 Phi-e-rơ 2: 20-22; Ma-thi-ơ 13: 41-43). Tại sao bạn rời bỏ Chúa? Có phải Ngài vẫn không xứng đáng với sự phục vụ và thờ phượng của bạn? Ở trạng thái này, bạn trật khỏi ân sủng (Galati 5: 4). Hãy ăn năn, thay đổi và được phục hồi (Công 
8: 22 -24) trước khi cái chết đòi mạng sống bạn. Cái chết nầy giống như cái chết của vua Sau-lơ, cũng là tín đồ.


--Chết trong sự bất kỉnh. Chắc chắn sẽ là ngu ngốc khi một người chết trong tình trạng bất kỉnh. Tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59: 1-2). Người ta không thể đến nơi Chúa ở trong Thiên hi niên nếu người đó chết trong tội lỗi (Giăng 8:21; 1 Cô-rinh-tô 6: 9-10; Galati 5: 19 -21). Phúc cho những người trong sạch và thánh thiện, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa trong vương quốc ngàn năm (Ma-thi-ơ 5: 8; Hê-bơ-rơ 12:14).. Đây là cái chết của tín đồ

Chết trong khi chỉ sống cho hiện tại. Người nông dân giàu có (Lu-ca 12) và người đàn ông giàu có (Lu-ca 16) chỉ sống cho hiện tại. Thật ngu ngốc khi không chuẩn bị cho sự vĩnh hằng. Hai người nầy tiểu biểu cho những tín nhân xác thịt, chỉ sống cho hiện tại.  Có thể người nông dân là tín đồ, còn người nhà giào là người vvo6 tín.


Chết trong trạng thái thờ ơ. Năm trinh nữ được gọi là ngu ngốc vì họ không chuẩn bị đầy đủ (Ma-thi-ơ 25: 1-13). Người Lao đi xê, người Ê-phê-sô và những người ở Sạt đe đều được kêu gọi thay đổi sự thờ ơ lãnh đạm của họ. Sự thờ ơ sẽ khiến nhiều người mất mát đi rất nhiều, du họ không vào hồ lửa.
Bạn sẽ chết! Xin đừng ở trong bất kỳ tình trạng nào trên đây nào.