Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Sách Gióp - Câu Hỏi Và Câu Trả Lời-

\
Gióp 1 và 2
Đây là lời bàn luận về Gióp 1 và 2.

--Hỏi:
1.) Có nơi nào khác trong Kinh thánh đề cập đến Gióp?
2.) Nơi nào Kinh thánh trích dẫn lời của sách Gióp?

3.) Chứng thư đầu tiên được báo cáo về Gióp là gì? Tại sao hành vi như vậy được nói trước?
4.) Tóm tắt lý luận của Sa-tan bằng lời nói của bạn (Gióp 1: 9-11).
5.) Có phải Chúa đã giơ tay ra chống lại Gióp?
6.) Mục đích của ma quỷ là gì khi hắn làm cho các thảm họa xảy ra trong một ngày và để Gióp trực tiếp chú ý đến chúng?
7.) Satan đã nghĩ Gióp sẽ phản ứng như thế nào, và Gióp đã phản ứng ra sao?


8.) Các bạn bè của Gióp sau đó cho rằng sự đau khổ là do tội lỗi của Gióp. Câu nào trong Chương 2 làm cho điều đó nên rất rõ ràng rằng điều này không đúng?
9.) Tóm tắt lý luận lần thứ hai của Satan bằng lời nói của bạn (Gióp  2:4,5).
10.) Nếu ma quỷ đã không được phép chạm vào vợ của Gióp, tại sao hắn đã không?
11.) Satan nghĩ Gióp sẽ phản ứng thế nào với căn bệnh và Gióp đã phản ứng ra sao?

12.) Bạn có tìm thấy bảy bài trắc nghiệp khác nhau cho Gióp trong hai chương đầu không?
-
 Đáp lại
1.) Ê-xê-chi-ên14:14, 20 (nói về sự công bình của Gióp), Gia-cơ 5:11 (nói về sự nhẫn nại của Gióp).
2.) Rô-ma 11:35 (nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời); 1 Cô-rinh-tô 3:19 (đó là về sự khôn ngoan của con người).
3.) Ông đã dâng sinh tế cho con cái vì ông quan tâm đến hạnh phúc thuộc linh của chúng, ông muốn họ không từ bỏ Chúa. Và chính xác là những đứa con này phải chết - và Gióp cũng không từ bỏ Đức Chúa Trời.
4.) Gióp chỉ phục vụ Đức Chúa Trời vì anh ta nhận được quà tặng. Gióp yêu thích những món quà và không yêu Đấng ban cho. Sự phục vụ của ông đối với Đức Chúa Trời là giả hình.

5.) Không. Ngài đã trao Gióp trong tay Satan. Ngài từ chối chạm vào Gióp.
6.) Satan muốn làm cho Gióp đột quỵ bởi sức mạnh bất ngờ của các tin tức xấu.

7.) Satan cho rằng Gióp sẽ quay lưng lại với Đức Chúa Trời, nhưng Gióp quay mặt lại tôn thờ Ngài.
8.) Trong Gióp 2: 3. Đức Chúa Trời thấy không có lý do gì để có sự đau khổ trong Gióp.
9.) Mọi người hài lòng khi họ có thể tự cứu lấy da thịt của mình. Anh ta đồng ý cho những người khác mất “da thịt của họ" (giống như những đứa con của Gióp đã chết và Gióp không oằn oại).
10.) Satan rõ ràng vẫn muốn sử dụng người phụ nữ (như dùng Ê-va) cho mục đích của hắn, bởi vì vợ của Gióp yêu cầu chồng làm chính xác những gì Satan muốn làm: từ bỏ Đức Chúa Trời.
11.) Satan nghĩ rằng Gióp sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng ông bênh vực Đức Chúa Trời và không phạm tội qua môi miệng của mình.

12.) Gióp đã mất gia súc và các tôi tớ; gia súc nhỏ và người hầu; lạc đà và người hầu; 10 đứa con; sức khỏe; vợ của anh ấy, vốn là người giúp đỡ và bạn bè của anh ấy, như những người an ủi và cố vấn. Xem Gióp 5.19.