Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

LOÀI VẬT TINH SẠCH VÀ KHÔNG TINH SẠCH-


Lê. 11:2-8, “Hãy nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: 'Đây là các loài vật trong tất cả các con thú ở trên trái đất các ngươi có thể ăn.Bất cứ con gì chia vó ra, như vậy có vó rẽ, và nhai lại, trong các con thú, các ngươi có thể ăn. dẫu vậy, các ngươi không được ăn từ các con này, trong các con nhai lại, hay trong các con có vó rẽ: con lạc-đà, vì dẫu nó nhai lại, nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối với các ngươi. Cũng một thể ấy, con chồn hang đá, vì dẫu nó nhai lại, nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối với các ngươi; 6con thỏ cũng vậy, vì dẫu nó nhai lại, nó không có vó rẽ, nó ô-uế đối với các ngươi; 7và con heo, vì dẫu nó chia vó, như vậy có vó rẽ, nó không nhai lại, nó ô-uế đối với các ngươi. Các ngươi không được ăn thịt chúng, cũng không được đụng xác của chúng; chúng là ô-uế đối với các ngươi”

Le 11:29-31"'Bây giờ, những con này đối với các ngươi là ô-uế trong các vật sống thành bầy tụ lại thành đàn trên đất: chuột chũi và chuột, và rắn mối lớn theo các loại của nó, và con thạch-sùng, và cá sấu và rắn mối, và loài bò sát trên cát, và con tắc-kè hoa. Những con này đối với các ngươi là ô-uế trong tất cả những con sống thành đàn; hễ ai đụng chúng khi chúng chết trở thành ô-uế cho đến chiều tối".
2 Phiero 2: 121113m "Còn chúng như đồ súc vật vô tri, vốn sinh ra để bị săn bắn tiêu diệt, lại lộng ngôn đến những điều chúng dột đặc, như những súc sinh kia lại thối nát làm sao, chúng cũng sẽ bị thối nát thể ấy,  chuốc lấy họa tai, công lênh của đời ác quái".
1 Cor. 5: 11, “Nhưng thật ra, tôi đã viết cho anh em chớ liên-kết với bất cứ ai gọi là anh em nếu hắn là một kẻ vô-luân, hay tham-lam, hoặc kẻ thờ hình-tượng, hay kẻ chửi-rủa, hay kẻ say-sưa, hay là kẻ lừa đảo— thậm-chí không ăn với một kẻ như vậy”.
Ti mô thê 2:21, “Bởi vậy, nếu một người làm sạch mình tránh những điều này , người đó sẽ là cái bình cho danh-dự, được làm nên-thánh, hữu-dụng cho Chủ, được chuẩn bị cho mọi việc lành”
Philip 3:19, "kết cuộc của họ là hư mất, thần của họ là bụng, họ lấy sự nhuốc nhơ mình làm vinh hiển, họ chí hướng về việc thuộc đất"
-

Chế độ ăn thịt cá biểu tỏ,
Cách giao tiếp với cả tín đồ,
Người tinh sạch với ô dơ,
Lê vi mười một sờ sờ khải minh.
.

Thú vó rẽ lập trình nhai lại,
Ta được ăn không ngại ngùng chi,
Lạc đà nhai lại tránh đi,
Con heo vó rẽ ích gì cho ta.
.

Gẫm suy kinh thánh là nhơi lại,
Vó rẽ không quay lại với đời,
Lạc đà sống đạo nửa vời,
Giả hình loài lợn thiếu lời Thánh kinh.
.
Cá sông biển đủ hình đủ loại,

Cá nào có vây vảy ta dùng,
Con lươn, con chạch mông lung,
Vô tâm, ẩn hiện hiệp đồng nguy thay.
.
Cá ngược dòng nhờ vây bơi mạnh,
Không nhiểm mặn vảy sánh áo ngoài,
Tín đồ đồng hóa trần ai,
Xuôi dòng thế tục, ta thời tránh xa..
.
Kền kền, cú vọ và ó biển,
Đủ lọai tín nhân biểu hiện nay,
Ta nên tránh những người nầy,
 Sát nhân, ăn thịt thúi hoài gớm thay..
.
Côn trùng bốn cảng bay và nhảy,
Ta được ăn loài ấy thỏa thay,
Đi bằng bàn cẳng, không bay,
Là dân mọc rễ đời nầy mà thôi.
.
Con cào cào sống đời bay nhảy,
Tín nhân thoát dòng chảy trần hoàn,
Luật Linh của Chúa vận hành,
Chim ưng bay lượn trên hoàn giới đây..
.
Chuột chù, rắn rết đầy hội chúng,
Đi nhiều chân, bò bụng khó lường,
Chúng ta nên tránh vấn vương,
Tín đồ được cứu sống dường ác nhân..
..
Chuột chũi thường đào hang dưới đất,
Người đầu tư tất bật vào đời,
Điêu ngoa, nhanh nhẹn hơn người,
Bò thì bằng bụng, sống đời ý riêng.
.
Kinh thánh chép ưu tiên dạy dỗ,
Để chúng ta thiên lộ an toàn,
Tác phong thánh khiết vinh quang,
Không tì, không vết thành vàng gặp Vua.
.
Dẫu phải tránh người ưa tiêu cực,
Ta nên yêu họ thực hết lòng,
Người nhơ, kẻ sạch đến cùng
Doàn viên gia tộc sống chung đời dđời.
Minh Khải 5-6-2020.
..