Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

BUỔI SÁNG



Vinh quang Chúa ở bầu trời,
Chúa là ánh sáng muôn đời, Chúa ơi,
Mặt Trời Công Nghĩa hiện rồi,
Thắng hơn bóng chết cuộc đời buồn đau,
Vầng Đông hiện rõ trên cao,
Sao Mai tỏa sáng chiếu vào lòng con.

Buổi mai mờ tối, u buồn,
Không Ngài hiện diện như dường đêm thâu,
Ban ngày buồn bã ưu sầu,
Mãi khi thương xót trên cao vào lòng,
Mãi khi ánh sáng bên trong,
Mặt tôi vui vẻ, ấm lòng vinh thay.

Viếng thăm hồn của con rày,
Thấu vào bóng tối u hoài, tội ô,
Đổ đầy ánh sáng vô bờ,
Xóa tan vô tín mập mờ, Chúa ôi,
Càng phô bày Chúa rạng ngời,
Ban ngày đầy trọn tuyệt vời gia tăng.

Charles Wesley (1707-1788).
M.K. lược dịch 19-4-2014

 Châm ngôn 4:18, “Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.”