Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

SÓNG ĐÀO CỦA CHÚA




Sóng cuồng bao phủ đầu ta,
Che đi mặt của Chúa ta bất thường,
Rồi khi êm ái lót đường,
Đưa ta cặp bến thiên đường hỉ hân.

 Sóng cuồng giúp đỡ thiên dân,
Chúa đi bên cạnh không cần sợ lo,
Đôi khi kêu bạn cứu phò,
Không ai đến giúp trong giờ cô đơn.

Sóng cuồng lao nhọc ta luôn,
Sóng do bão tố vô cùng hung hăng,
Khi kêu lớn tiếng nhiều lần,
Chúa truyền lệnh chúng lặng trang lâu dài.

Sóng cuồng Chúa tách làm hai,
Cho ta bình tỉnh đi giày bước qua,
Sóng to nổi bọt trắng ngà,
Đuổi theo thiên lộ về nhà của ta.

Sóng cuồng nhờ Chúa vượt qua,
Lời Ngài hứa sẽ xảy ra vẹn toàn,
Giữ gìn, dắt dẫn, bảo ban,
Đến nơi bến cảng trường an đời đời.

Annie Johnson Flint
M.K. lược dịch 22-4-2014

Thi thiên 42:7-8,11; 107:23-30, “Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa; Các lượn sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài; Còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, Tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. --Có người đi xuống tàu trong biển, Và làm việc nơi nước cả;  Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, Xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài biểu, bèn có trận gió bão, Nổi các lượn sóng lên,  Đưa cao đến các từng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu: Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ.  Họ choáng váng xiêu tó như một người say, Sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.  Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng.  Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao.