Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

TÌNH TRẠNG CỦA BẢN CHẤT VÀ CỦA ÂN ĐIỂN



Ai mà hiểm độc, kiêu căng,
Dâm ô, bất kỉnh toàn phần không thôi,
Kẻ ăn trộm phỉ báng người,
Đều không hưởng nước Chúa Trời tương lai.

Chúng ta cũng giống thế nầy,
Bản năng tội lỗi dẫy đầy toàn thân,
Kế thừa hình khổ vô ngần,
Cứu ân kỳ diệu siêu quần cứu ta.

Tẩy thanh trong huyết Chúa mà,
Danh Ngài tha thứ cho ta trọn đầy,
Đức Linh của Chúa Cha đây,
Đời ta thánh hóa hôm nay hoàn toàn.

Chúa ban cho một quyền năng,
Giúp anh giữ đúng điều răn của Ngài,
Không làm nhơ nhớp lòng nầy,
Tay chân cũng chẳng bùn lầy ô dơ.

Isaac Watts
M.K. lược dịch 25-4-2014

1 Cô-rinh-tô 6:10-11, “Anh em há chẳng biết kẻ bất nghĩa chẳng thừa thọ được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm kẻ gian dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ mắng nhiếc, kẻ bức sách, đều chẳng thừa thọ được nước Đức Chúa Trời đâu. Trong anh em vốn cũng có kẻ như thế, nhưng nhơn danh Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em đã được rửa sạch, đã được nên thánh, và đã được xưng nghĩa rồi”