Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

NHỮNG CHỨC TƯỚC CỦA ĐẤNG CHRIST


Ancient Israel. High priest Royalty Free Stock Photos

Danh người có quyền lực cao,
Cùng tên tuổi kẻ tự hào biết thương,
Cũng đều hèn kém phô trương
Vinh quang, giá trị tước vương Chúa rày:

Đường Ngài hạ cố nhiệm mầu,
Dạy con ân điển trời cao tuyệt vời,
Mắt con kinh ngạc, Chúa ơi,
Vì con Chúa nhận dạng người khiêm ti!

Thiên Thần Giao Ước quyền uy,
Thi hành ủy nhiệm vào khi lâm trần,
Từ ngai Cha xuống thế gian,
Tạo nên ân cứu huy hoàng muôn dân.

Tiên Tri, con chúc tán Danh,
Chúa đem tin tức tốt lành đến đây,
Tội tha, cơn giận dịu ngay,
Âm ti chế phục, thiên đài lặng trang.

Gương Cao, Hướng Đạo cao sang,
Con mong bên Chúa đồng hành thường xuyên,
Ngăn con lạc lối đường riêng,
Hay theo đường cấm ưu phiền cho con.

Người Chăn yêu quí, kính tôn,
Hồn con ưa lạc xa con đường bầy,
Kêu tên, nuôi dưỡng no đầy,
Ấp yêu chiên nhỏ ngực Ngài, Chúa ôi.

Ngài luôn bảo đảm con rồi,
Trả lời luật phạm Chúa Trời thay con,
Tự do vui thỏa trong hồn,
Vì Ngài trả nợ sạch trơn lạ lùng.

Jesus Thượng Tế vô cùng,
Không cần sinh tế khắp cùng nữa đâu;
Huyết Ngài chuộc hết tội sâu,
Trước ngai cầu khẩn xiết bao năng quyền.

Trạng Sư trên cõi thượng thiên,
Cản ngăn thịnh nộ của Thiên Phụ rày,
Âm ti, trái đất bó tay,
Ngăn lòng Thánh Phụ đoái hoài thương con!

Đấng Chinh Phục, Vua Trường Tồn,
Thanh gươm, quyền trượng vô cùng vinh quang;
Ngợi khen chiến thắng huy hoàng,
Con vui cúi xuống qui hàng bệ chân.

Chiến công của Chúa tuyệt luân,
Chúa là Chủ Soái Cứu Ân dẫn đường,
Tiến lên, không sợ tai ương,
Âm ti, sự chết tránh đường mà thôi.

Âm ti, sự chết, con người,
Hóa trang nhiều dạng nói lời ranh ma,
An toàn do Chúa ban ra,
Cứu ân vững chắc khó mà chuyển lay.

Isaac Watts
Minh khải lược dịch 26-4-2014

Ma-la-chi 3:1,“Nầy, Ta sai Sứ Giả Ta, người sẽ dọn đường trước mặt Ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là Thiên Sứ của sự Giao Ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy »