Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

YÊU VÀ GHÉT


Love versus hate Stock Photography

Trong cơn hấp hối đớn đau,
Chúa đang quằn quại, máu đào tuôn rơi,
Ngài còn tha thứ con người,
Hồn ơi, ngươi khá thương người tin nha.

 Kêu ca, giành giật bỏ qua,
Dã tâm, đố kỵ, gièm pha ngưng rồi,
Những lời cay đắng nên thôi
Giữa vòng các thánh Chúa Trời bình an.

Bồ Câu của sự bình an,
Thánh Linh xa lánh dân đang tranh tài,
Sao ta làm Chúa buồn hoài,
Vì Ngài đóng ấn hồn nầy vĩnh sinh.

Tâm tư nhân ái yên bình,
Sống đời thương xót quên mình đó nha;
Lỗi ta vô số Chúa tha,
Là vì Đấng Christ Con mà Ngài thương.

Isaac Watts
M.K. lược dịch 21-4-2014

 Ê-pê-sô 4:30- 32, “Chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.  Phải cất bỏ khỏi anh em mọi sự cay đắng, oán hờn, tức giận, kêu rêu, nhạo báng, cùng mọi sự hiểm độc. Hãy lấy sự nhân từ, lòng thương xót mà đãi nhau, tha thứ nhau, cũng như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Christ vậy- anh em hãy đồng tâm chí, đồng tình thương yêu, hiệp một tâm hồn, một ý chí mà làm cho sự vui mừng của tôi được đầy đủ”.