Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

SỰ ỦY NHIỆM CỦA CÁC SỨ ĐỒ


Leading three people to Christ Stock Photo


Chúa truyền: “hãy giảng phúc âm,
Rao cho trái đất hồng ân nhận hoài,
Ai tin Lời được cứu ngay,
Không tin bị định tội rày khổ thay”

“Mong con biết ủy nhiệm nầy,
Phúc âm được chứng thực hoài do con,
Bởi điều Ta đã làm xong,
Cùng kỳ quan sẽ chu toàn do con”.

“Kêu người chết, chữa người đau,
Đuổi xua các quỉ cho dầu ở đâu,
Chớ làm dân thánh khổ sầu,
Các dân sỉ nhục, phạm vào Danh Ta”.

“Dạy cho các nước Lời Ta,
Ta thường ở với con mà, chớ lo,
Thẩm quyền Cha thánh giao cho,
Hoặc còn hoặc diệt đều do Ta mà”.

Dặn xong, ánh sáng hiện ra,
Cỡi mây chói sáng Chúa ta lên trời,
Họ đi các nước, các nơi,
Rao ân cứu rỗi, mời người gặp Cha.

Isaac Watts
M.K. lược dịch 26-4-2014

Ma-thi-ơ  28:18-20; Mác 16:15-16, Jêsus đến phán cùng họ rằng: "Hết cả quyền bính trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép báp têm cho họ nhơn danh Cha, Con, và Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta hằng ngày ở cùng các ngươi cho đến kỳ chung kết đời-Ngài phán cùng họ rằng: “Hãy đi khắp thê giới, rao giảng Tin lành cho muôn dân, 1Ai tin và chịu Báp-têm thì được cứu, ai không tin thì bị định tội