Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

CHÚA KHUYẾN KHÍCH SI-ÔN-




Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy,
Mặc lấy sức lực ngươi.
Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành thánh,
Hãy mặc các áo đẹp ngươi.
Vì kẻ không cắt bì và người ô uế
Sẽ không còn vào trong ngươi nữa.
2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rũ sạch bụi,
Đứng lên, hãy ngự trị.
Hỡi con gái Si-ôn, kẻ tù đầy,
Hãy tháo xiềng xích khỏi cổ ngươi.-Esai 52:1-2

-
Hỡi Si-ôn hãy mau thức dậy,
Hãy chổi dậy mặc lấy linh năng,
Ngươi đà suy nhược hoàn toàn,
Hãy mau thức giấc mơ màng lâu năm.
-
Hỡi thành thánh Sa-lem cổ kính,
Tường thành ngươi ở trước mặt Ta,
Cớ sao ngươi quá bê tha,
Quên đi địa vị hoàng gia của mình.
-
Trang phục lộng lẫy dành ngươi đó,
Hãy mặc vào tỏ rõ quyền uy,
Đế đô Ta chọn diệu kì,
Ngươi mau chổi dậy kịp thì đăng quang.
-
Dân không cắt bì tràn thành phố,
Kẻ ô uế chiếm chỗ nhà Ta,
Hai mươi thế kỉ đã qua,
Nay Ta cấm chúng xông pha nhà nầy.
-
Sa- lem hỡi, từ rày đứng dậy,
Giủ bụi bặm hư hoại ngồi lên,
Lao-đi-xê thắng vang rền,
Ta cho ban thưởng ưu tiên ngai vàng.
-
Con gái Si-ôn đang đày ải,
Truyền thống đời cột lấy cổ ngươi,
Hãy mau cởi trói đi thôi,
Phô bày địa vị con trời tự do.
-
Hội thánh giai đoạn giờ cuối rốt,
Hội đoàn hoàn vũ thật lạc sai,
Mê tâm tôn quý người hoài,
Ta tìm người thắng hội nầy nghe con !
Minh Khải- 14-8-2016