Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Đức Chúa Trời Toàn tại-


Sách sự sống của Chúa đã mở,
Tên tuổi thiên dân có ghi rồi,
Thiên đàng say ngắm không thôi,
Không hề chuyển động, không lời diễn phô.

Thiên sứ đều ngắm xem im lặng,
Câu chuyện cứu rỗi chúng dân Ngài,
Lần theo trang sách vinh thay,
Chuyện đời dân thánh rất hay ghi rồi
.

Sự Sống tuôn trào nơi trang sách,
Những trang sách hóa thật thành Người,
Thiên thần chiêm ngưỡng rụng rời,
Công trình nhục hóa Chúa Trời mở ra.

Hồn người tạo dựng qua tay Chúa,
Quá diệu kì thật khó phô bày,
Việc làm tuyệt kỷ xưa nay,
Hồn nầy tương tợ ảnh Ngài, Chúa ơi.

Linh Chúa chẳng có nơi cách biệt,
Dù cho con lặn tuốt biển sâu,
Trốn xa khỏi Chúa nơi đâu,
Có Ngài theo đến đứng sau con rồi.

Chấp cánh hừng đông rời mặt đất,
Bay vào đêm tối thật âm u,
Nơi mà dân chúng mắt mù,
Chúa đều hiện đến từ từ bên con.

Con bay thẳng cao hơn trời thẳm,
Ô ngạc nhiêm chầm chậm thấy Ngài,
Hay rơi vực thẳm sâu thay,
Con liền khám phá có Ngài tại đây.

Tìm ra con chỗ nầy Chúa đến,
Cảnh địa ngục hư đốn tối thui,
Ngày đêm cũng giống nhau thôi,
Cư dân ở đó cuộc đời trong đêm.

Ánh sáng thiên thượng êm đềm bấy,
Bóng đêm không thể đẩy lùi đâu,
Cửa âm phủ chiếu sáng vào,
Nắm con tay Chúa nhiệm mầu kéo ra.

Trên con tay Chúa đà nắm lấy,
Ban cho ô diệu bấy tân sinh,
Am tri con Chúa tận tình,
Trước khi con được khai sinh địa cầu.

Khi quả đất nhiệm mầu Chúa tạo,
Sách Sự Sống chu đáo viết rồi,
Trước khi mặt nhật ra đời,
Đời con hoạch định xong xuôi sách nầy.

Dò xét biết lòng nầy, Chúa hỡi
Trong con có tội lỗi nào chăng,
Huyết Ngài che phủ an bằng,
Gô-tha huyết báu tuôn tràn nơi đây.

Kẻ tấn kích hồn nầy là Tội,
Cướp bóc hai điều tối diệu rồi:
Lời con làm chứng Vua trời,
Hiệu năng thập giá trong đời của con.

Ngợi khen Chúa vẫn còn quyền lớn,
Âm ti, sự chết lẫn khổ đau,
Không sao chống nỗi được nào,
Linh công quý giá nhiệm mầu Gô-tha.

Tư tưởng Chúa thật là quý giá,
Hướng về con khôn tả được nào,
Nhiều hơn cát biển địa cầu,
Tên con tay Chúa ban đầu khắc ghi.
M.K. 28-9-2017