Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Một Niềm Vui Khủng Khiếp-

Khải huyền 11: 8-10, “Thây họ sẽ nằm trên đường cái của thành lớn, theo linh ý gọi là Sô-đôm và Ai-cập, là nơi mà Chúa của họ cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta từ các dân, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây họ trong ba ngày rưỡi, và không cho chôn trong mồ mả.  Những kẻ ở trên đất đều vui vẻ về họ, mừng rỡ và tặng lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã làm thống khổ cho những kẻ ở trên đất. Nhưng sau ba ngày rưỡi ấy có sanh khí từ Đức Chúa Trời nhập vào họ, họ bèn đứng dậy, và những kẻ xem thấy đều lấy làm sợ hãi quá đỗi”

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than van nhưng thế gian sẽ vui mừng: các ngươi sẽ buồn rầu, nhưng sự buồn rầu các ngươi sẽ đổi ra sự vui mừng” (Giăng 16:20).

Khi Chúa Jêsus phán những lời này, Ngài sắp bị đóng đinh. Đó là lý do cho các môn đồ chịu buồn bã, nhưng đó là nguyên nhân cho niềm vui cho thế giới! Thế giới sẽ hạnh phúc nếu Người nào đã chỉ làm việc tốt cuối cùng sẽ ra đi. Điều đó bộc lộ bản chất xấu xa, sa đọa của thế nhân biết bao!

Trong thời gian đại nạn sắp tới, hai nhân chứng sẽ xuất hiện, là những người sẽ tiết lộ những dấu vết đạo đức của Môi-se và Ê-li. Hai nhân chứng trung thành này cuối cùng sẽ bị giết bởi hoàng đế La Mã. "Thây họ sẽ nằm trên đường cái của thành lớn, .., là nơi mà Chúa của họ cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá.... Những kẻ ở trên đất đều vui vẻ về họ, mừng rỡ và tặng lễ vật cho nhau, " (Khải Huyền 11: 8-10). Thế giới sẽ vui mừng khi hai nhân chứng của Chúa như vày bị loại bỏ. Chắc chắn những nhân chứng này cũng sẽ làm phép lạ phán xét trên thế nhân nhiều lần (bởi vì không có Cơ đốc nhân nào được kêu gọi để cầu nguyện cho kẻ thù của họ) - và một nguyên tắc được chỉ ra ở đây cũng áp dụng cho Cơ đốc nhân: Họ không được thế giới chấp nhận và thế giới sẽ (nói chung) hạnh phúc khi nó nhìn thấy các Cơ đốc nhân bị loại ra phía sau.

Bạn đã trải nghiệm điều đó chưa? Đó là một chuyện khi chúng ta nói “không” với thế giới, nhưng lại là một chuyện khác khi thế giới nói “không” với chúng ta; khi nào thế giới hạnh phúc, khi đó thế giới không cần nhìn thấy chúng ta. Đây không phải là một trải nghiệm dễ dàng, nhưng đó là điều mà Chúa của chúng ta cũng đã trải qua và chúng ta muốn chấp nhận vì lợi ích của Ngài. Hay là vì thế giới không?