Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

TIÊN TRI GIĂNG BÁP-TÍT-

 Bốn trăm năm dài trong im lặng,

Chúa đưa người thượng thặng dấy lên,

Tiên tri sau rốt biệt riêng, (Lu ca 1: 5)

Vai trò tế lễ gia tiên bỏ rồi. (Lu ca 1: 5)

--Đồng hoang nơi ở thời niên thiếu

Tâm linh mạnh mẽ hiểu đường ngay,

Chúa Trời ủy nhiệm diệu thay, Lu ca 1:80

Dọn đường, mở lối Con Ngài hiện ra-

--Giăng đã đến lơ là ăn uống,

Châu chấu, mật ong hưởng qua ngày,

Áo bằng lông lạc đà gay, Math.11:18

Sống ngoài tôn giáo quyền oai thời mình, -

--Lời rao giảng giống hình sấm sét,

Chế phục dân tội ác ăn năn,

Giô đanh dìm lũ tham tàn, Math. 3:7-10

Không sanh trái tốt, đốn ngang chụm liền.

--Giăng thú nhận phận hèn với Chúa,

Không đáng mở dép của Ngài rồi,

Tiền hô, dọn lối, ban đồi,   Lu 3:4-6.

Tiếng kêu đồng vắng: “Con Trời quang lâm”.

--Giăng thường đứng âm thầm đường cái,

Giới thiệu Chiên Con mãi cho người,

Vui lòng hạ xuống không thôi, Giăng 1:29; 3:29.

Chúa ta cần được mọi người suy tôn.

--Bạn Chàng Rễ, Giăng luôn thỏa mãn,

Thấy Chàng Rễ kết bạn Cô Dâu,

Tiếng Ngài dịu ngọt nhiệm mầu,- Giăng 3:28-29

Linh công thần thượng khởi màu thành công.

--Gần xong cuộc chạy ông nhắc lại:

“Không là Đấng Christ ấy đâu nha,

“Dù người xách dép với ta, Công. 13:25

“Cũng không xứng đáng đâu mà tự cao”.

--Ngọn đèn tỏa rọi vào đường chánh,

Thiên dân vui tạm ánh sáng người,

Giê-su, ánh sáng lớn rồi, Giăng 5:35, Math. 4:16

Chiếu miền bóng chết muôn người thoát ra.

--Theo đường công nghĩa mà Giăng đến,

Ngăn Hê-rốt đê tiện, bất nhân,

Cướp người vợ của thân nhân, Math. 21:32

Đầu Giăng đáng giá nửa phần nước vua.

--Giăng lớn nhất chẳng thua ai cả,

Hơn mọi tiên tri quá khứ qua,

Không như lau sậy gió đà, Math. 11:7-11

Chúa khen như thế, chúng ta thỏa lòng.

M.K. September 5, 2021.