Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Niềm Tin Lớn Đi Vào Hành Động

Ma-thi-ơ 15: 21-28

Một người phụ nữ hét lên xin lòng thương xót. Con gái của cô ấy bị một con quỷ hạ (Ma-thi-ơ 15:22). Nhưng Chúa Jêsus không đáp lời. Ngài cũng không chấp nhận lời đề nghị của các môn đồ về việc đuổi cô ấy đi (câu 23). Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chúa không đuổi cô ấy đi vì cô ấy kêu xin lòng thương xót. Một người như vậy sẽ không và không thể chỉ đơn giản là bị Chúa Giê-xu đuổi đi. Nhưng Chúa cũng không tiếp nhận cô ấy vì cô ấy đã phạm một sai lầm lớn: Là một phụ nữ ngoại giáo, cô ấy gọi Chúa Giê-xu là Con của Đa-vít. Chúa, với tư cách là con vua Đa-vít, được xưng hô theo ngôi của tổ phụ Ngài, và khi nào Ngài cai trị thì chỉ có dân Ca-na-an là bị sự phán xét (Xa 14: 21). Ngài chỉ là Đấng Mê-si của dân tộc mình. Vì vậy, Người nói với các môn đệ: "Tôi chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên" (c. 24).
Nhưng người phụ nữ không bỏ cuộc. Cô ấy tự ném mình vào chân Ngài và bây giờ chỉ đơn giản là yêu cầu sự giúp đỡ của Chúa (câu 25). Chúa trả lời bà bằng một dụ ngôn: Thật không hay khi lấy bánh của con cái mà ném cho chó (câu 26). Điều đó nghĩa là gì? Rõ ràng là điều này: Các con cái là những người Israel đang có mối quan hệ với Đức Chúa Trời và những người mà các phước lành được dự định dành cho họ. Những con chó giống như những người ngoại giáo xa Chúa và không được hưởng các phước lành của Y-sơ-ra-ên. Người phụ nữ hiểu và chấp nhận điều đó. Nói cách khác, cô ấy giải thích: Vâng, tôi là một con chó và tôi không có gì để yêu cầu. Nhưng cũng giống như người ta thương xót và cho phép con chó rên rỉ, khóc thút thít lấy một ít vụn bánh mì - vì vậy tôi tin tưởng rằng trong ân điển của Chúa, Ngài sẽ cho tôi một cái gì đó (câu 27). Chúa chứng thực cho người phụ nữ này
Chúng ta hãy học từ sự kiên trì của người phụ nữ này và cũng hoàn toàn hy vọng vào ân điển khi chúng ta cầu xin điều gì đó của Chúa!
-
BẺ RA-
"Sau khi truyền cho dân chúng ngồi trên bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ, họ phân phát cho dân chúng". Mathio 14:19-
Nữ gíao sĩ Amy Carmichael ở Ấn độ liệt kê bốn điều bị vỡ nát trong Kinh thánh và các kết quả đạt được:
Bình gốm bị vỡ (Các quan xét 7: 18-19) —và ánh sáng tỏa ra.
Bình ngọc bị vỡ (Mác 14: 3) —và dầu thơm được đổ ra.
Bánh bị bóp nát (Ma-thi-ơ 14:19) —và kẻ đói được cho ăn.
Thân thể tan vỡ (1 Cor. 11: 24) —và thế giới đã được cứu chuộc.
Bây giờ chúng tôi có đặc ân là thêm điều thứ năm vào danh sách - một ý muốn bị phá vỡ, và kết quả sẽ là một cuộc sống tràn ngập hòa bình và viên mãn.
Nhiều người đã đến Thập tự giá để được cứu mà chưa bao giờ đến đó để phá vỡ ý muốn của họ Họ có thể có một tính cách nhẹ nhàng, mềm mại; họ có thể không bao giờ nói một lời thô lổ; họ có thể có hình dáng bên ngoài của người thuộc linh; tuy nhiên, họ có thể có ý chí sắt đá, khiến họ không làm được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống.
Điều đó đôi khi xảy ra với những người trẻ đang yêu và đang tính chuyện kết hôn. Cha mẹ và bạn bè với sự suy xét chín chắn, khôn ngoan hơn, có thể thấy rằng điều đó sẽ không bao giờ thành công. Tuy nhiên, cặp vợ chồng cứng đầu từ chối mọi lời khuyên mà họ không muốn nghe. Cũng chính hai ý muốn cứng cỏi đó đã sớm đưa họ đến bàn thờ hôn nhân và sớm dẫn họ đến tòa ly hôn.
Chúng ta đã thấy điều đó với những Cơ đốc nhân quyết tâm tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh nhất định khi rõ ràng họ không có kinh nghiệm hoặc bí quyết cần thiết. Chống lại lời khuyên của những cộng sự viên hiểu biết, họ tự làm phá sản tiền bạc của mình và thường là tiền vay từ những người bạn yêu thương. Điều không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Công việc kinh doanh thất bại, các chủ nợ kéo đến vớt vát.
Không có gì lạ khi thấy những tác động làm lung lay ý chí kiên trung trong việc phụng sự Cơ đốc nhân. Một người và gia đình của anh ta phải đến cánh đồng truyền giáo, chỉ mong để được nghỉ hạn một năm trong vòng bốn năm với chi phí rất lớn của hội thánh gửi đến. Việc đó rút tiền từ những Cơ đốc nhân cả tin tài trợ cho một dự án là ý tưởng của con người, không phải của Chúa — một dự án được chứng minh là phản tác dụng. Việc truyền gíao đó tạo ra xung đột và bất hạnh vì một người từ chối làm việc hợp tác với những người khác; anh ta phải có cách riêng của mình.
Tất cả chúng ta cần phải được phá vỡ, tất cả sự cố chấp của chúng ta, tất cả sự cứng đầu của chúng ta, tất cả sự tự ý của chúng ta và đặt chúng dưới chân thập giá. Ý chí sắt đá đó phải được đặt trên bàn thờ của tế lễ. Tất cả chúng ta phải đồng thanh với Amy Carmichael:
"Hỡi Chúa, vì con, Ngài đã tan vỡ,
Giúp con tan vỡ vì tình yêu Ngài".
Một cuộc đời không được Chúa bóp nát không thể có nhiều kết quả trong mục vụ. Một ý muốn cứng cỏi, không được vỡ nát, cuộc đời đó không hữu dụng cho Chúa.