Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Phút Suy Nhiệm Mùa Giáng Sinh --2021-

"Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ, bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:11).

Họ đã chọn một máng cỏ? Một máng ăn thô sơ cho động vật. Đó là điều duy nhất và tốt nhất Giô-sép và Mary có thể làm trong hoàn cảnh đó... Không biết Mari đã nghĩ gì khi đôi tay mình đặt Chúa Giê-su vào máng cỏ? Cô có do dự khi đặt Chúa Con vào đó không? Liệu rằng có cảm nhận được sự an toàn không?
Ma ri và Giô-sép có phải xua đuổi các con vật khi chúng đến máng cỏ để tìm kiếm thức ăn không? Việc nhìn thấy máng cỏ có làm gia thêm sự tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình không? Khi quan sát đứa con đang say ngủ, trong cô sẽ thầm hỏi liệu đây có thực sự là những gì Chúa đã định sẵn hay không???
... Và rồi những người chăn cừu đã tới!
Họ kể cho đôi vợ chồng trẻ tất cả những gì đã xảy ra. Các thiên thần công bố sự ra đời của Ngài và hát về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời... Về 'máng cỏ' chính là dấu hiệu cho những người chăn cừu nhận biết Đức Chúa Con! Chắc hẳn Mary đã rất xúc động khi nghe lời kể của họ. Vì cô và Giô-sép chưa hề ăn ở cùng nhau cho tới khi sinh con, cả thiên đàng đã rất vui mừng. Và Quyền Phép Đấng Tối Cao đã hoàn tất tiến trình sinh nở, và thiên sứ rao báo tin mừng cho những người chăn cừu để cùng đến thờ phượng Chúa Giê-su, điều đó là dấu hiệu để xác nhận rằng đứa trẻ đang ngủ của Mary thực sự là Con Đức Chúa Trời.
Và làm thế nào những người chăn cừu tìm thấy? Làm sao họ biết đó là Đấng Cứu Rỗi?
Có thể lắm đã có nhiều đứa trẻ khác cũng được sinh ra ở Bethlehem vào đêm hôm đó. Và chúng có thể được quấn trong vải quấn, nhưng không đứa trẻ nào khác được đặt nằm trong máng cỏ.
Máng cỏ? Cái máng ăn với hình hài lộn xộn, bẩn thỉu, hôi hám này, lại là dấu hiệu mà Đức Chúa Trời dùng để chỉ cho những người chăn chiên nhận biết nơi Đấng Cứu Thế nằm.
Các dấu hiệu trong Kinh thánh đều rất quan trọng... phải là một trinh nữ sẽ thụ thai, ấy là sự kỳ diệu đặc biệt và khác với tự nhiên. Và khi Mari đặt Chúa Giê-su vào máng cỏ, hẳn cô ấy cũng sẽ cảm thấy khác với tiến trình tự nhiên...là điều mà chẳng ai mong đợi.
Nhưng khi những người chăn cừu nói với Mari về “dấu hiệu” của họ, đó hẳn là một sự xác nhận đáng kinh ngạc đối với cô ấy. Một điều mà cô trân trọng, ấy là nơi cái 'máng cỏ' ấy đã được chính Đức Chúa Trời sắc phong từ trước đó rồi- Một sự xác nhận kỳ lạ bởi Chúa Toàn Năng!
Tất cả chúng ta đều muốn có dấu hiệu gì đó, muốn được Chúa dẫn dắt và xác nhận. Nhưng trong thế giới tự nhiên của mình, chúng ta thường bị chi phối và cho rằng mọi thứ sẽ phải diễn ra thật thuận lợi, thật tốt đẹp sẽ là ý muốn Chúa hay hoạch định của Ngài???
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự xác nhận trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời là mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn? Ngược lại với những gì chúng ta mong muốn?
Chúa của Hoàn vũ- Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh trong hình hài một em bé được bọc bằng khăn và nằm trong máng cỏ? Đây chính là điều dung dị và khiêm nhường hơn tất cả những gì chúng ta từng mong đợi?
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta được xác nhận rằng, Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta tại những khoảnh khắc hoang vắng của sự nghiệp hay cuộc đời mình? Nếu Ngài xác nhận đó là máng cỏ thì sao?
Khi ước mơ và kế hoạch của chúng ta tan vỡ và cuộc sống dường như cảm thấy mờ mịt với hi vọng mà vẫn không đánh mất đi lẽ trông cậy của cuộc đời mình, thật có lẽ chúng ta đang ở chính xác nơi mà Chúa muốn chúng ta trở thành... Tại nơi ấy, Ngài đang hành động trong nỗi đau sâu sắc nhất của chúng ta...
Bởi vậy, có khi nào chúng ta than khóc về sự yếu đuối và thất vọng của mình, hãy nhớ đến máng cỏ. Nỗi đau khổ của chúng ta đan xen giữa sự đau đớn và hạ mình, để được trở nên khiêm nhường... Và tại nơi ấy, Đức Chúa Trời Ngài Được Tôn Vinh!!!
Máng cỏ đã làm nổi bật phương cách của Đức Chúa Trời, Đấng sử dụng nỗi đau sâu sắc nhất của chúng ta, sự sỉ nhục của chúng ta, những điều chúng ta bị coi là khác biệt, những gì bị coi rẻ, khinh thường và thấp hèn, để mang lại cho Ngài vinh quang lớn nhất. Vương Quốc của Đức Chúa Trời có dư dật Quyền Năng để hoán cải... Kẻ cuối cùng sẽ đứng trước, kẻ yếu sẽ trở nên mạnh mẽ, và kẻ ngu dại sẽ làm xấu hổ kẻ khôn ngoan. Và đó là đường lối kì diệu của Đức Chúa Trời, Thiên Chúa nhập thể đã được đặt nằm trong máng cỏ.
Bạn thân mến! Cho dù hôm nay bạn đang ở trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy đồng ngợi khen Đức Chúa Trời và chúc tán Ngài: " Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!"
(Lu-ca 2:14).
24.12.2022
MK.