Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

NHỮNG TÍNH CHẤT CỦA ĐẤNG CHRIST


 Beautiful landscape with Alps and mountain lake in Zell am See, Austria Stock Photography


Tôn thờ Cứu Chúa của ta,
Lấy chi trên đất vẽ ra mặt Ngài,
Địa cầu quá nhỏ xưa nay,
Vinh quang, giá trị của Ngài khôn phô.

Muôn loài thọ tạo mập mờ,
Vẽ ra cái bóng thô sơ của Ngài,
Thiên nhiên minh họa đẹp thay,
Sắc màu nhiều loại do tay Chúa làm.

Sánh Ngài bánh rượu Áp-ram,
Chúa ơi, hồn đói Chúa làm thỏa thuê;
Dự phần huyết thịt mọi bề,
Nước nho với bánh phủ phê dư đầy.

Sánh Ngài với một cái cây,
Ban ân cứu rỗi trần ai dẫy đầy,
Nhánh thì công nghĩa, trái sai,
Chúa là rễ của Y-sai huy hoàng.(1)

Cây nho sánh với Ngài chăng?
Rễ truyền sự sống cho cành trái sai,
Mối dây liên hiệp lâu dài,
Hồn là nhánh nhóc kết Ngài không thôi.

Chuá là Đầu của chúng tôi,
Thánh đồ liên kết muôn đời không lay,
Từng người nhận sự sống Ngài,
Linh ban quyền lực dẫy đầy yêu thương.

Chúa là dòng suối phi thường,
Hồn tôi được chữa vết thương cuộc đời,
Được tắm, được đổi mới rồi,
Tấy cho áo xống vấy mùi vết nhơ.

Ngài là lửa đỏ cháy to,
Làm cho vàng thật đến giờ hết ten,
Ngài là Thợ Luyện ngồi trên,
Đạp tan cặn bã di truyền dưới chơn.

Chúa là Vầng Đá trường tồn,
Suốt nhiều thời đại vẫn còn y nguyên,
Dòng Linh từ Chúa ban truyền,
Đi theo dân thánh trong miền khô khan.

Ngài là Đường Cái huy hoàng,
Con đường rảy huyết lên đàng gặp Cha,
Bước trong hi vọng, an hòa,
Mãi khi con đến ngôi nhà Si-ôn.

Chúa là Cái Cửa bước vô,
Gặp đồng cỏ rộng, mởn mờ, xanh tươi,
Lạc viên thần thượng đẹp vui,
Chỉ bầy chiên sống muôn đời tự do.

Phương danh Hòn đá-góc to,
Con người xây dựng cơ đồ lên trên,
Chúa là nền tảng vững bền,
Không sợ mưu kế của miền âm ti.

Ngài là Đền Thánh uy nghi,
Là nơi đầy dẫy quyền uy của Ngài,
Đền là nơi chí thánh đây,
Hướng lòng về đó đêm ngày khẩn xin.

Ngài là Sao Sáng đêm đen,
Ánh bình minh xóa năng quyền tối tăm,
Vinh quang của Chúa cao thâm,
Sao mai sáng chói con tìm thấy ngay.

Mặt Trời sánh với Chúa hoài,
Ánh quang ân điển đường nầy vui tươi;
Các dân mửng Chúa lai hồi,
Lau khô giọt lệ, bầu trời hết mây.

Cho con lên các từng mây,
Bóng đen, bão tố nơi nầy trốn xa,
Chúa phô quyền bính Ngài ra,
Chúa Trời nhục hoá chói ra thẩm quyền.

Đất trời, vạn vật, thiên nhiên,
Làm sao tương tợ quyền thiêng của Ngài,
Tìm ra vẻ đẹp khó thay,
Chờ ngày ngắm Chúa khi Ngài hiện ra.

Isaac Watts
Minh Khải lược dịch 28-4-2014
(1) Ê-sai 11:1- Y-sai là Gie-sê