Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

ĐẤNG CHRIST VÀ A-RÔN


Ancient Israel. High priest Royalty Free Stock Photos


Mắt con ngắm Chúa không thôi,
Vinh quang vượt trổi, tuyệt vời, cao sang,
Ngàn lần hơn ngọc, hơn vàng
Mà A-rôn trước đã mang trên người.


Trước tiên dâng tế lễ thiêu,
Tẩy trừ tội lỗi là điều đầu tiên,
Còn Ngài cuộc sống thánh thiên,
Sạch tinh bản chất, tinh tuyền không nhơ.

Huyết chiên cứ đổ bàn thờ,
Mỗi ngày sáng tối bao giờ lại thôi;
Ngài dâng một tế lễ rồi,
Tội ô nhân loại xóa bôi vẹn toàn.

Chức tư tế chuyển lại dần,
Vì loài người chết phải cần đổi thay;
Còn Ngài chức nhiệm lâu dài,
Đời đời là Thượng Tế hoài muôn năm.

Một lần trong cả một năm,
Không dùng huyết Chúa khi cầm trong tay;
A-rôn vào tận bên ngai,
Bên trong màn thánh làm vài việc hay.

Jesus dùng chính huyết Ngài,
Lên trời rảy xuống trước ngai Chúa Trời,
Chúa Trời hiện diện đây rồi,
Ngài dâng sinh tế tuyệt vời thỏa vui.

Si-ôn đồi thánh trên trời,
Jesus vẫn trị vì rồi, vinh thay;
Như Chiên Con chết mới đây,
Làm Vua Thượng Tế trên ngai  lâu dài.

Ngài đang hằng sống cầu thay,
Trước ngai Cha thánh mỗi ngày cho ta,
Hồn ơi, trình vấn nạn ra,
Chớ nghi ân điển Chúa Cha đủ rồi.

Isaac Watts
M.K. lược dịch 2-5-2-14

Hê-bơ-rơ 7:23-28; 9:24-25 “Còn những thầy tế lễ kia, tuy số nhiều, song bởi vì sự chết ngăn trở họ, nên họ không cứ làm luôn được.  Nhưng Đấng ấy, vì hằng có đời đời, nên được chức tế lễ không hề thay đổi.  Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Ngài cũng không như những thầy tế lễ thượng phẩm kia cần phải hằng ngày dâng sinh tế, trước vì tội mình, sau vì tội dân, vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả khi Ngài dâng chính mình lên. -- Vì Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người ta làm, là hình bóng của nơi thánh thật, bèn là vào chính trên trời để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời.  Cũng chẳng phải để dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi thánh đem huyết không phải là huyết mình