Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

CHÚA TÁI LÂM THEO TƯ CÁCH NÀO?




Chúa như “Kẻ Trộm” tinh khôn,
Khó ai biết được sự khôn ngoan Ngài;
“Cắp đi” báu vật đó đây,
Người nhà không thể biết ngày giờ đâu.

-
Chúa là Thượng Tế chí cao,
Vào nơi chí thánh nhiệm mầu thượng thiên,
Vật thiên thượng tẩy sạch liền,
Rồi đây quay lại đứng bên bàn thờ.
-
Cùng đoàn mục tử đợi chờ,
Đấng Chăn Chiên trưởng bất ngờ tái lai,
Mão hoa vinh hiển lạ thay,
Chúa đem ban thưởng những ai trung thành.
-
Trong giờ bóng tối hoành hành,
Tiếng kêu: “Chàng Rễ tốt lành đến nha”,
Nữ trinh khôn khéo lo xa,
Dầu dư dự trử bước ra đón Chàng.
-
Vua muôn vua rất hiên ngang,
Cỡi con ngựa bạch với đoàn hùng binh,
Trên mây hiện đến thình lình,
Khai quang trái đất, thay hình nước non.
--
Minh Khải-   15-4-2015
(Nguồn: Khải thị 3: 5 ; Leviky 1611, 18; 1 Phiero 5:4; Mathio 25:6-7; Khải thị 19: 11, 14-- “Nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi hẳn chẳng biết giờ nào ta thoạt đến trên (bên cạnh) ngươi.- Vậy, A-rôn ..lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va, và một vốc hương bột, mà đem vào phía trong bức màn. .. Đoạn, người ra, đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng làm lễ chuộc tội cho bàn thờ -Khi Đấng chăn chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo.- Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, tân lang đến! Hãy đi ra nghinh tiếp chàng.'  Các gái đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.- Đoạn, tôi thấy trời mở ra, kìa, có một con ngựa bạch, Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Thành tín Chân thật, .. Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài”