Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG-





Con đường cứu rỗi Chúa Trời,
Từ xưa mở rộng tại đồi Gô-tha,
Người tin theo Chúa gần xa,
Bước đi đường ấy hoan ca thỏa lòng.

-
Con đường mới mở vô song,
Vào nơi chí thánh vô cùng thâm nghiêm,
Bức màn đền Chúa xé liền,
Tâm linh dân thánh thường xuyên chạm Ngài.
-
Con đường sự sống hôm nay,
Thiên dân tiếp nhận dẫy đầy Thánh Linh,
Đường thu hẹp suốt linh trình,
Dẫn vào vương quốc hiển vinh sau nầy.
-
Con đường thánh khiết khoan thai,
Kẻ nào ô uế khôn tài đi qua,
Đường nầy sư tử tránh xa,
Người dân được chuộc hoan ca về nhà.
-
Con đường đồng vắng trải qua,
Cả đoàn dân thánh dần dà chết đi,
Vượt qua thế giới gian nguy,
Bạn ơi, cẩn thận đường đi của mình.
-
Đường vàng thành phố hiển vinh,
Lên đường dân thánh đăng trình ngai cao,
Từ ngai sông sống tuôn trào,
Giữ đường sông chảy, dồi dào trái cây.
-
Minh Khải 18-4-2015
(Nguồn: -Công 16: 17, “Các ông nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao giảng đường cứu rỗi cho các ngươi.”- Heboro 10: 20, “bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua bức màn, nghĩa là ngang qua xác thịt Ngài,”- Công 2: 28, “Chúa đã cho tôi biết đường sự sống”- Mathio 7: 14, “Song ngõ hẹp và đường chật dẫn đến sự sống”.- Esai 35: 8-10, “Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.  Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy,  những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.”- Phục 8:2, “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng”-Khải 22:1-2, “Thiên sứ lại chỉ cho tôi xem sông nước sự sống ở giữa đường của thành, trong như thuỷ tinh, từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra.  Bờ sông bên nầy và bên kia đều có cây sự sống ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một mùa; lá cây dùng để chữa lành cho các dân”