Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?—2


2. Chúa Kêu Gọi người Vào vương Quốc-
-
Bạn có biết Đức Chúa Trời có mục đích gì khi kêu gọi chúng ta vào ngày đầu tiên khi mới gặp Ngài chăng?
Kinh thánh khải thị đến 12 mục tiêu của Chúa trong sự việc Ngài kêu gọi chúng ta:
  1. Để ăn năn: Lu ca 5:32
Chúa phán: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn.”
  1. Để được cứu rỗi -2 Tê 2:13-14
“Vì từ ban đầu Ngài đã lựa chọn anh em để được cứu rỗi trong sự nên thánh của Thánh Linh “
  1. Đến sự bình an. Col 3:15
“Hãy để cho sự bình an của Đấng Christ làm chủ trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến”
  1. Đến ánh sáng 1 Phero 2:9
“Đấng đã gọi anh em ra khỏi sự tối tăm đến sự sáng láng lạ lùng của Ngài”
  1. Đến sự tương giao với Chúa Jesus- 1 Cor. 1:9
“Đức Chúa Trời là thành tín, do Ngài anh em đã được gọi đến sự tương giao với Con Ngài, là Jêsus Christ, Chúa chúng ta”
  1. Đến sự phục vụ Chúa- Rô 1:1
“Phao-lô, đầy tớ của Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ”
  1. Đến sự tự do- Gal. 5:1.
“ Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do;vậy, hãy đứng vững, chớ bị ách tôi mọi tròng lại nữa”
  1. Đến cuộc đời thánh khiết—1 Cor 1:2-
“tức là những người đã được nên thánh trong Christ Jêsus, được gọi là thánh đồ”
  1. Đến chỗ chịu khổ vì Chúa- 1Phiero 2:21
“Anh em vốn được gọi đến sự đó, vì Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương mẫu, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài”,
  1. Đến sự sống đời đời- 1 Tim 6:12-
“Giựt lấy sự sống đời đời, là sự con được gọi đến,”
  1. Đến hưởng cơ nghiệp đời đời- Heb 9:15
“những kẻ được kêu gọi có thể nhận lãnh được cơ nghiệp đời đời đã hứa”
  1. vinh quang đời đời—1 Phiero 5 :10-
« Đức Chúa Trời của mọi ân điển đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Christ, sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho »
-
Nhìn qua 12 mục tiêu trong sự kêu gọi của Chúa chúng ta thấy mục tiêu cuối cùng là để chúng ta vào vinh quang, vào ánh sáng và thừa hưởng cơ nghiệp đời đời. Mục tiêu mở đầu là ăn năn, những mục tiêu kế tiếp là để được cứu rỗi, biến đổi chúng ta hầu chúng ta có khả năng, tư cách, trình độ đạt mục tiêu cuối cùng là hưởng cơ nghiệp đời đời của Chúa trong vinh quang vô hạn.
Như tôi đã nói trong bài trước, sự kiện chúng ta sẽ đối mặt ngay sau khi Chúa tái lâm là vương quốc ngàn năm, chớ không phải cõi đời đời hay cơ nghiệp đời đời gì cả. Cho nên 1 Tê sa lô ni ca 2 :11-12 còn nói đến một mục tiêu áp chót, nhưng là mục tiêu bản lề, mục tiêu quan hệ hơn hết :
« Anh em cũng biết thể nào chúng tôi đối với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, và làm chứng cho,  cốt để anh em cư xử xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển »
Phao lô nói rằng ông nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc tín đồ ở Tê sa lô ni ca để họ xứng đáng với mục tiêu kêu gọi của Chúa là: vào nước Ngài trong thiên hi niên.
Tóm lại mục tiêu cấp thiết, trước mắt cho mọi tín đồ đã tin Chúa là: phải vào nước ngàn năm của Đấng Christ.
Kết luận :
Bạn ơi, bạn có chú ý vấn đề có hay không được đậu vào vương quốc ấy hay không ? Sự cứu rỗi, sự sống đời đời Chúa ban cho miển phí, cách dễ dàng, nhưng bạn phải có đủ điều kiện mới được vào vương quốc.
Bạn có đủ tư cách chưa ? Bạn nghĩ rằng Chúa sẽ phê duyệt cho bạn vào nước ấy không ? Vì Chúa đang khẩn thiết kêu gọi bạn vào nước ấy- Hãy xin Chúa làm cho mình đủ tư cách để xứng đáng vào nước nầy. Mat 13:43   « Khi ấy những người công nghĩa sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy nghe! »
Minh Khải 7-7-2016