Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

KINH THÁNH




Chúa mặc lấy Lời là Kinh thánh,
Chúa mặc lấy Christ ấy Thần Nhân;
Kinh văn thánh quí giá vô ngần,
Nay ta hãy cùng nhau suy gẫm
Các phương diện Lời Chúa cao thâm:

Lời nguyên lý giống như sữa ngọt,
Dưỡng nuôi người tân tòng thật tốt,
Hãy ham thích Lời dường trẻ thơ,
Anh trưởng tiến trong Chúa từng giờ.

Đâu chỉ nhờ bánh mà anh sống,
Cũng nhờ Lời mà sống sinh động;
Lời như thịt nuôi kẻ trưởng thành,
Ban sức mạnh bền bĩ cho anh.

Hột giống Lời là chính Kinh thánh,
Kết quả trong lòng người trung chánh;
Hồn nào mà Lời thánh trồng sâu,
Ắt được cứu vẹn tuyền biết bao!

Lời Chúa giống gương soi rõ mặt,
Phô bày chân tướng anh đúng nhất;
Thực hành Lời là lối thuộc linh,
Kẻ quay lui lừa dối chính mình.

Giải bày Lời Chúa ban ánh sáng,
Vì trong Lời ánh sáng sung mãn;
Ánh sáng Lời rọi sáng lối đi,
Kẻ thiếu Lời nằm xuống sầu bi!

Chột dắt mù cả hai đều ngã,
Vì thiếu ngọn đèn Lời sáng toả;
Trên đường thánh chẳng kẻ đi sai,
Vì có đèn rọi lối thẳng ngay.

Mưa và tuyết từ trời rơi xuống,
Đượm nhuần đất sanh sản vô lượng;
Lời Chúa như sương móc, mưa rơi,
Bồi bổ cơ nghiệp Ngài thắm tươi.

Miệng tôi tớ Chúa như gươm bén,
Nói lời thấu bản ngã thường xuyên;
Dùng được gươm hai lưỡi của Lời,
Là chiến sĩ thuộc linh trên đời.

Công việc xác thịt dường rơm cỏ,
Ngọn lửa Lời thiêu đốt ra tro;
Lòng bướng bỉnh giống như đá tảng,
Chiếc búa Lời đập vỡ tan hoang.

Ôi Jesus, Ngài là Lời thánh,
Xin giúp con vui hưởng chân thành;
Con quyết thi hành Lời không đổi,
Mãi yêu Lời Chúa đến muôn đời./.
A men.
# Giê.23:29; Esai 49:2;50:10-11;
55:10-11
Minh Khải