Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

AN NGHỈ


Shepherd With Sheep Stock Photos

Ê-sai 40:11, “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đương cho bú”.


Thế gian trống rỗng phơi bày,
Tối tăm, bất ổn, tù đày, Chúa ôi,
Nhìn xem mọi chỗ đây rồi,
Chỉ trong Ngài có nghỉ ngơi thỏa lòng.

Mọi điều người vẫn ước mong,
Tưởng rằng thỏa mãn tâm trung cuộc đời;
Trẻ con dựa ngực mẹ thôi,
Con gần bên Chúa liên hồi, Chúa ôi.

Tuổi thơ êm dịu đói lời,
Nào hay năm tháng rối bời xảy ra;
Quyền Ngài chận dứng từ xa,
Trong tay từ ái Chúa Cha nương hoài.

Tay Ngài con nắm từ nay,
Tâm hồn khao khát mình Ngài mà thôi.
Mưa xuân đồng cỏ xanh tươi,
Với con Chúa cũng muôn đời chuyển giao.

Gehard Tersteegen (1697-1769)
M.K. tạm dịch 14-4-2014