Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

SỰ KÊU GỌI TỪ TRÊN CAO



     Thi-thiên 45:9-11, “Trong bọn người nữ tôn quí của Ngài có các công chúa; Hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng ô-phia. Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai; Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con; Thì vua sẽ mộ nhan sắc con;  Vì Ngài là chúa con; hãy tôn kính Ngài.




Con trai Cha thánh muôn đời,
Cô Dâu Đấng Christ tuyệt vời hiển vinh,
Đền thờ Linh ngụ an bình,
Một chung với Christ thắm tình thiết thân;
Niềm vui hơn hẳn thiên thần,
Sống gần ngai Chúa muôn phần sao sang,
Đoàn người hầu việc sẵn sàng,
Lòng tôi khao khát chung hàng như nhau;
Chúa ban muôn vật đời sau,
Quyền năng ác quỉ lúc nào cũng run;
Nhưng tôi sợ Chúa vô cùng;
Đồng đi với Chúa tương phùng trên cao,
Thân hình sáng chói hồng hào,
Hành lang thần thượng khi vào, khi ra;
Nữ hoàng cung điện hoàng gia,
Chúa là sở hữu chúng ta lâu dài,
Lời hèn không thể phô bày,
Mọi điều vĩnh cửu của ngày tương lai.

Gehard Tersteegen (1697-1769)
Minh Khải lược dịch
Ông Gehard Tersteegen thuộc về Hội Thánh Bạn Hữu Của
Đức Chúa Trời ( The Friends of God).