Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

TÁM PHƯỚC LÀNH




Ma-thi-ơ 5:3-12, “Phước cho kẻ có lòng nghèo khó, vì nước trời là của kẻ ấy! "Phước cho kẻ buồn thảm, vì sẽ được yên ủi! "Phước cho kẻ nhu mì, vì sẽ thừa thọ đất!  "Phước cho kẻ đói khát về sự công nghĩa, vì sẽ được no đủ! "Phước cho kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! "Phước cho kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời! "Phước cho kẻ giải hoà, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!  "Phước cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công nghĩa, vì nước trời là của kẻ ấy!  "Phước cho các ngươi khi người ta lăng nhục, bắt bớ, và vu cho mọi điều ác vì cớ ta!  Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn, bởi người ta cũng từng bắt bớ các tiên tri trước các ngươi như vậy”


Phước cho hồn hạ mình hơn,
Thấy mình trống rỗng, nghèo nàn khô khan;
Chúa ban báu vật hồng ân,
Cùng là mão miện hỉ hân trên trời.

Phước cho hồn vỡ tan rồi,
Khóc than tội lỗi sâu nơi tâm hồn,
Kìa dòng huyết Christ tràn tuôn,
Nhũ hương chữa trị đau buồn trong tâm.

Phước cho hồn sống khiêm nhường,
Tranh giành, tham vọng, giận cuồng bỏ qua,
Chúa ban hạnh phúc toàn gia,
Biện minh trường hợp với mà cừu nhân.

Phước cho hồn đói thiên ân,
Thèm mong công nghĩa vẹn toàn dường bao,
Họ luôn được cấp dồi dào,
Suối Linh và bánh ngọt ngào không vơi.

Phước cho lòng đại từ rồi,
Thiện tâm, nhân ái rộng rời tha nhân,
Họ nhờ Cứu Chúa cấp ban,
Thiện tâm, nhân ái dư tràn gấp hai.

Phước cho lòng thánh khiết thay,
Thoát quyền nhơ nhớp trần ai kinh hồn,
Niềm vui vô tận dẫy tuôn,
Chúa Trời thánh khiết thấm nhuần hiển vinh.

Phước cho người sống an bình,
Chặn ngăn tranh cãi cố tình trong dân,
Họ là thửa kế tuyệt luân,
Là con Thiên Chúa bình an lâu dài.

Phước cho người chịu khổ sầu,
Chịu đau, chịu nhục cho Jesus luôn;
Tâm hồn chiến thắng phi thường,
Niềm vui, vinh hiển còn luôn ngàn đời.

Isaac Watts
M.K lược dịch 17-4-2014