Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

DẦU VÀ RƯỢU



“Ê-sai 25:6, “Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch”.
Giê-rê-mi 8:22, “Trong Ga-la-át há chẳng có nhũ hương sao? Há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bịnh con gái dân ta chẳng chữa lành?”


Nhũ hương trị mọi đau thương,
Dầu trong chữa hết đau buồn thâm sâu;
Quay nhìn thập giá đồi cao,
Nhìn tương lai sẽ giảm đau, hết buồn;
Ngày mai vinh hiển nhiệm mầu,
Khi mà Chúa cỡi mây cao lai hồi;
Thi thiên, đàn hát vang trời,
Buổi mai chào đón dân hồi gia trang;
Nhưng nay mọi nỗi gian nan,
Gieo mình lòng Chúa vẹn toàn nghỉ ngơi,
Những ai nặng gánh cuộc đời,
Dựa đầu ngực Chúa hết lời thở than!

Gehard Tersteegen (1697-1769)
M.K. lược dịch 13-4-2014