Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

CƠ NGHIỆP



Phục Truyền 18:1-2, “Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình.  Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán »

Giô-suê 13: 14 ; 18: 7, « Song Môi-se không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi: những của lễ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, ấy là phần sản nghiệp của chi phái đó, y như Ngài đã phán cùng Môi-se--Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi; bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó”.


Mình Ta không đủ hay sao?
Chính Ta cơ nghiệp thế nào cho con?
Thế gian có tháp, có đền,
Hoa viên vương giả độc quyền vô song;
Kiếm đâu con sẽ thỏa lòng,
Vật xinh, vật giả khắp trong cộng đồng?
Cuối cùng con sẽ hiểu thông:
Vật gì giả tạo được lòng thế nhân;
Rồi con sẽ hiểu từng phần:
Trong Ta có mọi nhu cần của con;
Mình Ta cơ nghiệp trường tồn,
Đời đời con thật vẫn còn cần Ta??!

Gehard Tersteegen (1697-1769)
(The Friends of God)
Minh Khải lược dịch 14-4-2014