Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

HÀNH TRÌNH PHƯỚC HẠNH


Full length portrait of a blind mature person holding a stick and walking in a park - stock photo

“Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; Ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, Ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu” (Ê-sai 42:16)



Ta mù nhờ Chúa dẫn đường,
Yêu Ngài không phải lo lường lối đi;
Các con Cha Thánh chỉ huy,
Không nên chất vấn đường đi với Ngài,
Dù đường chẳng biết, chẳng hay,
Đồng hoang, núi lớn không ngoài ý Cha.

Chớ nghe lý luận nhập nhòa,
Mà người xưa đã dẫn ta lạc đường,
Không tin Đấng tạo thái dương,
Dù được vui hưởng nắng nồng phủ phê;
Trẻ con vú mẹ thỏa thuê
Nào cần biết sữa chảy về từ đâu.

Gehard Tersteegen( 1697-1769)
M.K. lược dịch 12-4-2014