Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

TIẾNG GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI



Ta không nghe tiếng Ngài sao
Mà còn nắm giữ thú vui trần hoàn?
Cuộc đời vùn vụt qua nhanh,
Hồn ơi, ngươi ngủ ngon lành hay sao?

Ngài đang gọi, chổi dậy nào!
Há ngươi khinh Chúa dạt dào yêu ngươi?
Hồi âm nhân ái Chúa Trời,
Chúa kêu, ngươi chậm trễ rồi, hồn ơi!

Chúa đang gõ cửa lòng rồi,
Lòng ngươi đóng chặt chẳng mời ai đâu!
Ngài chờ, Ngài đợi đã lâu,
Hồn ơi, Linh Chúa buồn rầu ngươi đây.

Qui hàng Chúa, phó thác Ngài,
Bình an đâu có bên ngoài Chúa ta?
Sợi dây trần thế bứt ra,
Linh Ngài thúc đẩy hồn ta hướng trời.

Chúa còn gọi nữa hồn ơi,
Há ngươi lơ đễnh sống đời gia nô?
Ngươi chờ, Ngài chẳng bỏ lơ,
Ngài kêu ngươi đó, hãy chờ dậy đi!

Chúa kêu gọi rất kiên trì,
Lòng con mở lớn không gì đổi thay,
Trần gian trống rỗng chia tay,
Tiếng Ngài thấu suốt lòng nầy, Chúa ơi!

Gehard Tersteegen (1697-1769)
Minh Khải lược dịch 11-4-2014